Bé trai chào đời từ phôi thai đông lạnh hơn 30 năm
(CLO) Một bé trai ở bang Ohio (Mỹ) đã chào đời vào ngày 26/7 từ một phôi thai đã được đông lạnh suốt 11.148 ngày (gần 31 năm) trước khi được cấy ghép.
Đây được cho là ca sinh từ phôi đông lạnh lâu nhất từng được ghi nhận.
Cha mẹ của bé, Lindsey và Tim Pierce, thực hiện phương pháp nhận con nuôi phôi thai (embryo adoption) sau nhiều năm điều trị vô sinh. Họ sử dụng phôi hiến tặng từ năm 1994 của Linda Archerd, 62 tuổi. Archerd cho biết bà luôn tin rằng “ba phôi nhỏ bé này xứng đáng được sống như con gái tôi”.

Năm 1994, bà Archerd tạo ra 4 phôi nhờ IVF và dự định sử dụng hết. Nhưng sau khi sinh con gái và ly hôn, bà không thể tiếp tục kế hoạch. Sau cùng, bà tìm đến Snowflakes – chương trình nhận con nuôi phôi thuộc Nightlight Christian Adoptions – để tìm gia đình phù hợp, đồng thời duy trì liên hệ với họ.
Quá trình hiến phôi yêu cầu bà Archerd liên hệ bác sĩ ở Oregon, hoàn tất thủ tục giấy tờ, rồi vận chuyển phôi đến phòng khám của gia đình Pierce ở Knoxville, Tennessee. Trong ba phôi hiến tặng, một phôi không rã đông được; hai phôi được chuyển vào tử cung Lindsey, và chỉ một trong số đó phát triển thành bé trai hiện tại.
Tiến sĩ John David Gordon, bác sĩ điều trị của gia đình Pierce, xác nhận đây là ca sinh từ phôi đông lạnh lâu nhất từng được ghi nhận, vượt kỷ lục trước đó là 10.905 ngày.
Lindsey Pierce nói: “Chúng tôi không nghĩ đến việc lập kỷ lục – chúng tôi chỉ muốn có con”. Còn Archerd, dù nhẹ nhõm khi phôi tìm được mái ấm, vẫn xen lẫn nỗi buồn và hồi hộp chờ ngày gặp trực tiếp gia đình Pierce cùng em bé: “Tôi mong họ sẽ gửi ảnh, và một ngày nào đó, được gặp họ sẽ là giấc mơ thành hiện thực”.
Tại Mỹ, chỉ khoảng 2% ca sinh là kết quả thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), và tỷ lệ dùng phôi hiến tặng còn thấp hơn. Giới chuyên môn ước tính hiện có khoảng 1,5 triệu phôi đông lạnh trên toàn nước Mỹ, nhiều phôi chưa được định đoạt do cha mẹ băn khoăn trước lựa chọn giữ, hiến hoặc hủy.