Thế giới 24h

Gặp lại cậu bé Trung Quốc được ông Putin hôn trán sau 25 năm

Hoài Phương (theo SCMP, RT) 04/08/2025 08:57

(CLO) Chiến dịch tìm kiếm cậu bé Trung Quốc từng chụp ảnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin cách đây 25 năm đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Bành Phái, cậu bé Trung Quốc năm xưa được gặp và chụp ảnh với Tổng thống Nga, nay đã trở thành một kỹ sư. Anh nói đây là kỷ niệm đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mình.

Ngày 17/7, kênh truyền hình Russia Today (RT) đăng thông báo “tìm người” trên một nền tảng mạng xã hội lớn, kể lại câu chuyện ngày 17/7/2000, khi ông Putin, lúc đó 47 tuổi, lần đầu tới Bắc Kinh trong chuyến thăm chính thức với tư cách tổng thống.

Sau khi tham quan Tử Cấm Thành, ông Putin bất ngờ đề xuất đi chèo thuyền trong công viên. Sự thay đổi lịch trình khiến lực lượng an ninh không kịp phong tỏa khu vực, tạo điều kiện để nhiều du khách tiếp cận.

Tại đây, Tổng thống Nga đã gặp và trò chuyện cùng một cậu bé 12 tuổi và cha của cậu – khoảnh khắc ấm áp được các nhiếp ảnh gia ghi lại. Cậu bé được xác định là Bành Phái, quê ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Bài đăng của RT kết thúc bằng lời nhắn: “Nếu tìm thấy cậu bé đúng ngày này sau 25 năm, điều đó sẽ thật ý nghĩa”. Lời kêu gọi nhanh chóng thu hút sự chú ý, trở thành tiêu đề trên các mặt báo và được đông đảo cư dân mạng chia sẻ.

Peng Pai pictured with President Putin’s hands resting on his shoulders a quarter of a century ago in a Beijing park. Photo: handout
Bành Phái hồi nhỏ chụp ảnh cùng Tổng thống Putin cách đây 25 năm tại một công viên ở Bắc Kinh.

Ngày 25/7, truyền thông chính thức tỉnh Hồ Nam đã liên hệ được với Bành Phái. Anh kể lại khi ông Putin bước xuống thuyền và vẫy tay chào đám đông, anh đã leo lên lan can đá bên hồ để đáp lại. Ông Putin tiến lại gần, bế anh xuống, hôn lên trán và nói điều gì đó bằng tiếng Nga mà khi ấy anh không hiểu.

“Đối với tôi, Tổng thống Putin như một người chú hiền hậu. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được ông bế ra khỏi đám đông hôm đó”, Bành nói.

Cuộc gặp gỡ đã trở thành bước ngoặt cuộc đời. Bị cuốn hút bởi nước Nga, Bành bắt đầu học tiếng Nga. Năm 2007, anh giành học bổng của Tổng thống Nga, sang Moscow học ngành kỹ thuật cầu và hầm. Sau khi lấy bằng thạc sĩ năm 2013, anh trở về Trung Quốc, trở thành trưởng bộ phận kỹ thuật của một công ty xây dựng lớn ở Hồ Nam. Anh và nhóm của mình đã phát triển loại lan can cầu mới đạt bằng sáng chế quốc gia và thiết kế cầu đi bộ cảnh quan đoạt giải thưởng quốc gia.

Về sau, Peng tiếp tục theo học ngành kỹ thuật tại một trường đại học hàng đầu ở Moscow. Ảnh: tài liệu phát tay
Bành đã theo học ngành kỹ thuật tại một trường đại học hàng đầu ở Moscow.

Bành tiết lộ, một số quan chức đã đề cập khả năng sắp xếp cho anh gặp lại Tổng thống Putin nếu ông tới Bắc Kinh dự duyệt binh vào tháng 9 tới. “Tôi rất mong được gặp lại, bày tỏ sự kính trọng và chia sẻ câu chuyện trưởng thành của mình. Tôi thay đổi nhiều qua năm tháng, nhưng Tổng thống Putin vẫn phong độ như xưa”, anh nói.

Câu chuyện nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Một cư dân mạng bình luận: “Cái ôm và nụ hôn của Tổng thống Putin không chỉ thay đổi cuộc đời Bành Phái, mà còn cho thấy sự ấm áp trong ngoại giao”. Người khác viết: “Tôi thật sự xúc động trước mối liên kết kéo dài hàng thập kỷ này. Quan hệ Trung – Nga đang ngày càng gắn bó”.

Hoài Phương (theo SCMP, RT)