Xã hội

Giáo viên dầm mình trong bùn đất, mở đường đến lớp trước thềm năm học mới

Văn Hiền 06/08/2025 19:19

(CLO) Không chỉ cặm cụi lau bảng, dọn lớp đón học sinh như thường lệ, trước thềm năm học 2025–2026, hàng trăm giáo viên vùng cao tỉnh Điện Biên đang tất tả cùng người dân khắc phục hậu quả mưa lũ kinh hoàng.

Đêm 31/7, rạng sáng 1/8, một trận mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều xã vùng cao tỉnh Điện Biên, để lại hậu quả tang thương: 10 người thiệt mạng, 12 người bị thương, hơn 640 ngôi nhà bị hư hại, hàng nghìn héc-ta hoa màu bị cuốn trôi. Hàng loạt trường học, cơ sở y tế, giao thông... cũng bị tàn phá. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 700 tỷ đồng.

Một số hình ảnh giáo viên giúp người dân bản khắc phục thiên tai:

Trong bối cảnh ấy, các thầy cô không ngồi yên. Từ trường mầm non cho đến trung học cơ sở, giáo viên ở các xã bị ảnh hưởng đã nhanh chóng xắn tay áo, cùng người dân dọn dẹp, cứu hộ, khai thông đường sá – với tinh thần “trường học có thể đổ, nhưng ý chí người thầy không bao giờ gục ngã”.

Cô Lê Thị Điệp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tìa Dình (xã Tìa Dình), cho biết trong hai ngày 4–5/8, toàn bộ 33 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã xuống bản cùng dân giúp di dời nhà cửa, xúc bùn, dọn dẹp hậu quả mưa lũ tại hai bản Tìa Dình 1 và 2.

"Nhìn bà con trắng tay sau lũ, chúng tôi không thể đứng ngoài. May mắn là trường học không bị ảnh hưởng, nhưng đường đến lớp bị sạt lở nghiêm trọng. Nếu không khắc phục sớm, năm học mới sẽ rất gian nan"

Cô Lê Thị Điệp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tìa Dình

Tại bản Từ Xa (xã Xa Dung), các giáo viên của ba trường: Mầm non Phì Nhừ, Tiểu học PTDTBT Phì Nhừ và THCS PTDTBT Phì Nhừ đã cùng bộ đội, công an và người dân dùng cuốc xẻng tay không để mở lối đi. Đó là con đường duy nhất để trẻ em vùng cao đến trường trong năm học mới.

Ảnh:
Điểm trường Pá Vạt, xã Mường Luân bị hư hỏng nặng sau trận mưa lũ. Ảnh: Xã Mường Luân

"Đường cũ mất trắng vì sạt lở, phải mở đường mới. Mệt nhưng không ai than vãn. Ai cũng hiểu: nếu không có đường, học sinh sẽ ở lại bản"

Cô Quàng Thị Khánh (Trường Mầm non Phì Nhừ)

Cô Khánh cho biết thêm: điều khiến họ ấm lòng là sự đồng hành từ lực lượng công an, quân đội và các đoàn thiện nguyện. Những phần cơm nóng, chai nước, lời động viên… trở thành nguồn động lực lớn lao để tiếp bước trong gian khó.

Mưa lũ cũng khiến nhiều điểm trường ở các xã Xa Dung, Mường Luân, Na Son… bị thiệt hại nặng nề. Tại xã Xa Dung, điểm trường mầm non Suối Lư bị ngập hoàn toàn, nhiều phòng học sập mái, hư hỏng thiết bị.

Ở xã Mường Luân, điểm trường Pá Vạt sụp đổ nhà vệ sinh, lớp học sụt lún, cổng trường và hàng rào hư hại nặng. Điểm trường Luân Giói có nguy cơ sập do sạt lở đất phía sau. Tại xã Na Son, điểm trường Bắng Chộc (Trường Mầm non Na Phát) bị ngập sâu đến 3 mét, cuốn trôi nhiều thiết bị dạy học và sinh hoạt.

Trong gian khó, hình ảnh những thầy cô lội bùn, dọn lớp, gạt nước mắt để dựng lại từng góc học tập – không chỉ khiến học sinh cảm phục mà còn lay động cộng đồng.

Ảnh:
Tập thể giáo viên Trường Mầm non Tìa Dình giúp bà con di dời, dọn dẹp bùn đất. Ảnh: Trường Mầm non Tìa Dình

Không có khẩu hiệu nào cao cả bằng hành động. Ở những nơi trường học còn là niềm hy vọng lớn nhất của cả bản làng, thầy cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người mở đường – đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dẫu bùn đất còn dày, lớp học còn ngổn ngang, nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy cô và sự tiếp sức của cộng đồng, từng bản nhỏ vùng cao Điện Biên đang dần được khơi thông – không chỉ đường đi, mà cả niềm tin vào một năm học mới đủ đầy và nhân ái hơn.

Văn Hiền