Người dân Hà Nội nô nức đổ về khu vực Lăng Bác để check-in dịp 80 năm Quốc khánh 2/9
Trung Nguyễn•10/08/2025 10:23
(CLO) Cận kề dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9, người dân tại Hà Nội đang nô nức đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để check-in, lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất mừng đại lễ.
Những ngày đầu tháng 8, giới trẻ tại Hà Nội nô nức đổ về khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để săn những khung hình đẹp trước thềm đại lễ 2/9.Theo PV ghi nhận, những ngày này, không khí tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sôi động, nhộn nhịp. Lăng Bác mở cửa trở lại sau thời gian tu bổ đã trở thành điểm đến đầy ý nghĩa với người dân Thủ đô và du khách bốn phương.Các bạn trẻ thuê ê-kíp chụp hình để thoả mãn cơn khát nghệ thuật. Bạn Hà Phương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: "Tối hôm trước em đã chuẩn bị sẵn áo dài, phụ kiện và sạc đầy pin điện thoại. Sáng nay dậy sớm để trang điểm và di chuyển qua Lăng Bác. Đến gần 6h30, khu vực trước Lăng Bác đã đông nghịt người". Hà Phương cho biết, cô muốn có bộ ảnh thật đẹp để mừng dịp Quốc khánh, vừa là món quà tinh thần dành tặng ông bà ở quê.Hầu hết các bạn trẻ đều lựa chọn trang phục đơn giản với áo dài trắng, mang theo nón lá, cờ Tổ quốc để check-in khu vực trung tâm.Một bạn trẻ chọn cách tự make up, tự chụp ảnh bằng điện thoại hoặc máy ảnh cá nhân. Tuy nhiên, nhiều người cũng sẵn sàng đầu tư thuê e-kíp chuyên nghiệp để có bộ ảnh hoàn hảo nhất.Phạm Ngọc Minh (19 tuổi, sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết, ban đầu nhóm dự định tự chụp ảnh, nhưng do thời tiết nắng gắt và thiếu kinh nghiệm, họ đã quyết định thuê nhiếp ảnh. Được hướng dẫn tạo dáng, chỉnh sáng và hậu kỳ, cả nhóm đều hài lòng với kết quả nhận được.Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, nụ cười rạng rỡ trên môi thể hiện tinh thần yêu nước nồng cháy.Vẻ đẹp tinh khôi của thiếu nữ Hà Thành khi diện áo dài truyền thống của dân tộc.Chiếc nón in hình cờ tổ quốc tô điểm thêm vẻ đẹp tinh khôi của thiếu nữ Hà Thành.Vẻ dịu đàng, tinh khôi của thiếu nữ Hà Thành.Đôi bạn trẻ tranh thủ lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất trước thềm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9.Theo chia sẻ của một nhiếp ảnh gia tự do tại Hà Nội, từ đầu tháng 8, chị đã kín lịch, có ngày chụp 4 - 5 bộ ảnh. "Nhiều bạn đặt lịch từ rất sớm vì sợ khu vực Lăng Bác bị che chắn hoàn toàn khi sân khấu phục vụ cho lễ diễu binh diễu hành hoàn tất”, người này cho biết.Với nhiều bạn trẻ, buổi check-in không chỉ để lưu lại hình ảnh đẹp, mà còn là cách lặng lẽ gửi gắm niềm tự hào dân tộc, thể hiện tình yêu nước trong thời đại mới - bình dị, lặng thầm nhưng đầy cảm hứng.Bạn trẻ thể hiện niềm tự hào dân tộc trước thềm lễ Quốc khánh 2/9.