Đời sống

Phụng sự khóa tu mùa hè: Khi người trẻ chọn gieo hạt yêu thương

Phương Thảo 15/08/2025 13:37

(CLO) Không chọn làm thêm hay đi du lịch, nhiều bạn trẻ đã gửi gắm mùa hè của mình ở chốn thiền môn trong tiếng chuông chùa ngân nga. Với họ, đến chùa không chỉ để tìm lại sự an yên mà còn là nơi gieo những hạt mầm yêu thương cho cộng đồng.

770-202508150942081.jpeg
Nhiều bạn trẻ lựa chọn phụng sự khóa tu mùa hè. Ảnh: NVCC.

Mùa hè này, thay vì hòa mình vào không khí náo nhiệt của những chuyến đi hay đi làm thêm, không ít bạn trẻ đã tìm về cửa chùa để tham gia phụng sự những khóa tu mùa hè. Tại đây, họ không chỉ được học những kiến thức về Phật pháp mà còn được sống chậm lại, biết trân trọng những điều bình dị và rèn luyện kỹ năng sống.

Khóa tu mùa hè thường dành cho các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 9 - 16, với số lượng khóa sinh rất đông. Một ngày trong khóa tu thường bắt đầu từ sớm với tiếng chuông chùa, tiếp đó là những thời khóa tụng kinh, thiền hành, ăn cơm trong chánh niệm. Bên cạnh đó là các hoạt động văn nghệ, thể dục, trò chơi và những buổi chia sẻ về kỹ năng sống, giúp trẻ nhỏ cân bằng giữa tu tập và vui chơi.

Với Xuân Duẩn, sinh viên năm nhất Trường Đại học Đại Nam, nhân duyên đến với khóa tu mùa hè bắt nguồn từ mong muốn được gieo những “hạt mầm từ bi” vào tâm hồn trẻ nhỏ. Trong suốt khóa tu, Duẩn đảm nhiệm nhiều vai trò từ MC hoạt náo, quản chúng đến chạy kỹ thuật.

770-202508150942082.jpeg
Duẩn đã có những kỉ niệm khó quên với khóa tu mùa hè. Ảnh: NVCC.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Duẩn là khi huấn luyện tiết mục văn nghệ cho nhóm nhỏ tuổi nhất. Ban đầu, các em ngại tập, thậm chí có người muốn bỏ qua cho nhanh. “Nghe một bạn hỏi: Đi khóa tu hay đi tập văn nghệ vậy anh?, em buồn lắm,” Duẩn kể. Thế nhưng, bằng sự kiên nhẫn và động viên từng chút một, cuối cùng các em đã tỏa sáng trên sân khấu và mang về giải nhất. Giữa tiếng reo hò chiến thắng và những cái ôm bất ngờ, Duẩn chỉ mong khoảnh khắc ấy kéo dài mãi.

Còn với Thanh Thanh, sinh viên năm ba Trường Đại học Phương Đông, con đường đến với khóa tu bắt đầu từ việc tham gia cộng đồng “Tuổi trẻ sống trọn yêu thương” - nơi thường xuyên tổ chức các hoạt động phụng sự. Trong khóa tu vừa qua, Thanh đã đảm nhận nhiệm vụ chạy kỹ thuật và tham gia đồng diễn.

770-202508150942083.jpeg
Thanh Thanh (áo vàng) đã có những trải nghiệm quý giá khi phụng sự khóa tu. Ảnh: NVCC.

“Khoảnh khắc em nhớ nhất là khi đứng trên sân khấu cùng các em nhỏ, tập những bài đồng diễn, bài thể dục vui nhộn và gửi đến các em năng lượng tích cực cho một ngày mới tu tập,” Thanh chia sẻ. Với lịch trình dày đặc, có đôi lúc Thanh cũng từng cảm thấy mệt mỏi và thiếu ngủ. Nhưng nhìn vào sự tận tâm của thầy và các anh chị đồng hành, Thanh có thêm động lực để cố gắng. “Em chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại, vì luôn có những người bạn và anh chị đồng hành động viên và hỗ trợ”, Thanh nói.

Dù có những trải nghiệm khác nhau, nhưng cả Duẩn và Thanh đều nhận ra món quà lớn nhất mình mang về sau khóa tu không chỉ là kỹ năng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Hai bạn học được cách dịu dàng hơn với chính mình, trân trọng những gì đang có và mở lòng đón nhận mọi người xung quanh.

Khóa tu mùa hè đã khép lại, nhưng dư âm của những ngày an yên, tràn đầy yêu thương vẫn ở lại trong tâm trí của mỗi bạn trẻ. Những “hạt mầm yêu thương” được gieo nơi cửa chùa sẽ tiếp tục nảy nở, theo bước chân người trẻ đi khắp mọi nơi, mang sự bình yên và lòng trắc ẩn đến với cộng đồng.

Phương Thảo