Binh sĩ Thái Lan trốn vào rừng và tự sát sau khi bắn 2 dân thường
(CLO) Khoảng 1 giờ sáng ngày 15/8, binh nhì Ratthapoom Thepsiri, thuộc Đại đội Bộ binh 1623 của Thái Lan đã bắn bị thương hai dân thường tại huyện Kap Choeng, tỉnh Surin, trước khi bỏ trốn vào khu rừng gần đó.
Theo Bangkok Post, Ratthapoom đã rời đơn vị mà không được phép, mang theo súng trường M16 và 140 viên đạn, và bắn khoảng 12 phát, làm bị thương hai người đàn ông, Wutthana Naprakoan (35 tuổi) và Anuwat Singchai (32 tuổi). Anuwat bị thương nặng và được điều trị tại Bệnh viện Prasat, trong khi Wutthana được đưa đến Bệnh viện Surin.
Sau gần 10 giờ tìm kiếm và bao vây, thi thể của Ratthapoom được phát hiện trong khu rừng phía đông, cách hiện trường vụ nổ súng khoảng 150 mét. Cha của binh sĩ đã được đưa đến hiện trường, và các cuộc kiểm tra pháp y đang được tiến hành.

Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh Vùng Quân khu 2, thừa nhận rằng động cơ chính xác của vụ việc vẫn chưa được xác định, nhưng ông cho biết: “Trong điều kiện chiến tranh, đã có căng thẳng trên chiến trường”.
Ông bổ sung rằng các cuộc đụng độ gần đây chắc chắn đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của các binh sĩ tuyến đầu.
Theo truyền thông Thái Lan, chính quyền nước này tin rằng Ratthapoom đã tự sát.
Trước đó, mẹ của binh nhì đã đăng tải dòng trạng thái trên Facebook: "Neung, con đang ở đâu? Hãy bỏ vũ khí và ra đầu thú đi con. Chưa muộn đâu, mọi người đều lo lắng cho con". Bài đăng đã nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm từ dư luận nước này.
Các cuộc điều tra cho thấy binh nhì Ratthapoom đã được điều động đến Chùa Ta Kwai (gần khu vực tranh chấp với Campuchia), từ tháng 6/2025 và chỉ trở về đơn vị vào ngày 3/8.
Sau vụ việc, Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan đã ra lệnh cho các chỉ huy đơn vị đảm bảo chăm sóc kỹ lưỡng cho cấp dưới và chỉ đạo các đội y tế đánh giá sức khỏe tâm thần của tất cả binh sĩ, đặc biệt là những người có nguy cơ cao, để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.