Những nghệ nhân miệt mài 'thổi hồn' cho mặt nạ giấy bồi truyền thống
Kim Ngân•17/08/2025 18:56
(CLO) Thôn Ông Hảo (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) từ lâu được biết đến như cái nôi của nghề làm mặt nạ giấy bồi. Giữa nhịp sống hiện đại, những nghệ nhân nơi đây vẫn miệt mài với từng lớp giấy, từng nét sơn, 'thổi hồn' vào những chiếc mặt nạ giấy bồi rực rỡ sắc màu của Tết Trung thu.
Mỗi mùa Trung Thu cận kề, những sắc màu sặc sỡ lại xuất hiện dọc khắp ngôi làng nhỏ của tỉnh Hưng Yên. Những chiếc mặt nạ truyền thống mang nét đặc trưng của mùa lễ hội được tạo nên bởi đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân vùng Yên Mỹ (cũ).Xưởng sản xuất của gia đình ông Vũ Huy Đông là một trong những hộ kinh doanh hiếm hoi còn lưu giữ truyền thống sản xuất thủ công mặt nạ giấy bồi.Nhìn vào thành phẩm được tô vẽ cầu kỳ, không ai nghĩ mặt nạ lại được dựng lên từ những nguyên liệu mộc mạc như giấy tái chế. Để cho ra sản phẩm hoàn chỉnh, mỗi chiếc mặt nạ cần được vun đắp từ nhiều lớp giấy vụn và keo hồ trên khuôn hình dựng sẵn bằng xi măng.Những chiếc mặt nạ giấy sau khi bồi giấy sẽ được phơi khô để có hình dạng chắc chắn, sẵn sàng cho những công đoạn tiếp theo.Sau khi bồi khô, những người thợ thủ công sẽ tiến hành đục lỗ để tạo ra đôi mắt cho mặt nạ. Công đoạn này tưởng dễ nhưng lại vô cùng quan trọng, người thợ phải căn thật chuẩn để đảm bảo không bị lệch nhau, quá to hay quá bé.Trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều loại mặt nạ hiện đại, mới lạ nhưng những chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống vẫn được ưa chuộng nên được sản xuất với số lượng rất lớn.Điểm thu hút nhất của loại mặt nạ này là màu sắc bắt mắt, ấn tượng. Đây chính là bước thổi hồn, tạo ra hình tượng, sắc thái riêng cho mỗi chiếc mặt nạ.Để tạo nên màu sắc tươi sáng đồng thời bảo vệ sản phẩm khỏi các tác động từ môi trường, nghệ nhân khéo léo phủ từng lớp sơn dầu cho chiếc mặt nạ truyền thống.Nghệ nhân Vũ Huy Đông lưu giữ hơi thở Trung thu cổ truyền qua từng nét vẽ, kiên trì bảo tồn giá trị xưa giữa dòng chảy hiện đại.Hàng trăm chiếc mặt nạ giấy bồi đan xen sắc màu rực rỡ, thắp sáng niềm vui tuổi thơ trong ngày hội trăng rằm.Mỗi chiếc mặtnạ giấy bồi là một câu chuyện dân gian sống động, gợi nhớ về tuổi thơ và hành trình gắn bó với nghệ thuật cổ truyền của các nghệ nhân thôn ông Hảo. Nghề làm mặt nạ giấy bồi không chỉ mang đến niềm vui ngày Tết Trung thu, mà còn là lời nhắc nhở về sự trân trọng và gìn giữ nét truyền thống văn hoá của cha ông ta.