Đại úy Nguyễn Phương Thảo: Từ cô bé mê võ đến nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình
(CLO) Từng gây ấn tượng với màn khống chế “quái xế” ở phố đi bộ Hồ Gươm, Đại úy Nguyễn Phương Thảo hiện đang chuẩn bị cho nhiệm vụ mới tại Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, mang khát vọng khẳng định hình ảnh lực lượng Công an Việt Nam trên trường quốc tế.
Từ những năm 2000, sau khi xem bộ phim “Cảnh sát hình sự”, cô bé Nguyễn Phương Thảo ở Thanh Hóa đã ấp ủ ước mơ trở thành chiến sĩ công an. Trong phim, hình ảnh những cán bộ cảnh sát sử dụng võ thuật, nghiệp vụ sắc bén để bảo vệ nhân dân khiến em mê mẩn và quyết tâm tập võ từ nhỏ.

Niềm đam mê ấy theo Thảo suốt những năm tháng tuổi thơ. Cấp 2, Thảo tham gia đội tuyển karatedo của tỉnh, dự nhiều giải Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc… Có trận đấu phải đối đầu đối thủ vượt trội, Thảo vẫn kiên trì, lật ngược thế cờ và chiến thắng. Cảm giác vượt qua giới hạn bản thân đã cho Thảo một niềm tin: Chỉ cần bản lĩnh và quyết tâm, không gì là không thể. Và từ đó, cô gái nhỏ chọn theo đuổi nghề cảnh sát hình sự, công việc đòi hỏi sức mạnh, trí tuệ và sự kiên định.
Trên hành trình nghề nghiệp, Đại úy Nguyễn Phương Thảo trải qua không ít gian nan. Có khi phải hóa thân thành nhiều “vai nghề” khác nhau để thu thập thông tin. Võ thuật rèn cho Thảo sự tự tin và bản lĩnh để xử lý những tình huống bất ngờ, khống chế đối tượng chống trả. “Mỗi vai hóa thân là một câu chuyện mới, đôi khi còn… thú vị hơn cả phim hành động,” Thảo kể.

Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất của Thảo là khi tham gia chuyên án ma túy năm 2016. Đối tượng bị bắt là phụ nữ, có con nhỏ mắc bệnh bẩm sinh.
Theo Phương Thảo kể lại: Đêm hôm bị bắt, đối tượng đã quỳ xuống, khóc rất nhiều, kể khổ. Chị ấy luôn miệng xin lỗi nhưng tôi đã giải thích rằng việc làm đó là vi phạm pháp luật. Nếu muốn được khoan hồng, phải thành thật khai báo và hợp tác với cơ quan điều tra. Quá trình sau này khi đi thụ lý án, tôi đã nhiều lần đến thăm con chị ấy và thật sự cảm thương. Lúc đó, tôi thấy thương, nhưng cũng hiểu rằng luật pháp phải được thực thi để bảo vệ xã hội. Tôi chọn cách vừa kiên quyết xử lý, vừa vận động các tổ chức xã hội hỗ trợ để chị ấy có cơ hội làm lại. Với tôi, đó là ‘món quà’ của nghề - được góp phần mang lại công bằng, nhưng vẫn giữ trọn lòng nhân ái.”
Với Thảo, chuẩn bị là điều quan trọng nhất. Võ thuật, nghiệp vụ, tâm lý… đều phải rèn luyện từ trước để khi nguy hiểm ập đến, bản thân không bối rối. Đồng đội cũng là điểm tựa lớn lao, chỉ cần ánh mắt hay một câu nói ngắn, họ đã hiểu và phối hợp nhịp nhàng. Ngoài công việc, Thảo tìm thấy sự cân bằng trong thể thao, âm nhạc và đọc sách, đó là những thói quen giúp giải tỏa áp lực và nuôi dưỡng tâm hồn.

Gần đây, nữ đại úy gây ấn tượng mạnh với màn khống chế nhóm “quái xế” trong tình huống giả định trên phố đi bộ Hồ Gươm. Phương Thảo kể: “Vừa hồi hộp, vừa háo hức. Khi vừa hạ được đối tượng và nghe tiếng reo hò của khán giả, tôi cảm nhận rõ sự kết nối giữa lực lượng công an và người dân - rất gần gũi và đầy cảm hứng.”
Màn trình diễn ấy là kết quả của bảy buổi tập luyện liên tục, kết hợp võ thuật và đội hình. Nhưng Đại úy Thảo khẳng định ngoài đời thực không có kịch bản, tất cả phụ thuộc vào sự nhanh trí, bình tĩnh và phối hợp với đồng đội. “Sức mạnh cần thiết, nhưng bình tĩnh và kỹ thuật mới giúp kiểm soát tình huống tốt nhất,” Thảo chia sẻ.

Cuối năm 2024, từ Công an huyện Ứng Hòa, Nguyễn Phương Thảo được điều động về Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1. Tại đây, Thảo vừa tiếp tục công tác đoàn, vừa tham gia huấn luyện, chuẩn bị lực lượng theo chuẩn quốc tế. “Mảnh đất Ứng Hòa là thanh xuân, là ký ức của tôi, nhưng tôi cũng rất hào hứng vì được bước vào một môi trường mới đầy thử thách,” Thảo nói.
Trong môi trường quốc tế, yêu cầu khắt khe hơn về ngoại ngữ, thể lực, nghiệp vụ. Nhưng Phương Thảo coi đó là cơ hội để trưởng thành nhanh hơn, học hỏi nhiều từ chuyên gia và quy trình chuẩn mực. Mục tiêu lớn nhất của Thảo là hoàn thiện bản thân để sẵn sàng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, góp phần lan tỏa hình ảnh lực lượng Công an Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp và nhân văn.
“Người trẻ muốn theo nghề công an hãy chuẩn bị cho mình một trái tim ấm, một cái đầu lạnh và đôi chân vững. Nghề này không hào nhoáng, nhưng là con đường nhiều ý nghĩa. Khi đứng trước khó khăn, hãy nhớ rằng phía sau mình là sự bình yên của rất nhiều người,” Đại úy Nguyễn Phương Thảo nhắn nhủ.

Được biết, trong 14 năm phục vụ ở ngành Công an, nữ chiến sĩ với vai trò trinh sát đã tham gia điều tra hàng trăm vụ án, từ giết người cướp của, buôn bán ma túy cho đến mại dâm, phá hoại tài sản công và đạt được nhiều thành tích, danh hiệu ấn tượng, nhận nhiều bằng khen trong nhiều năm liên tục. Một số giải thưởng và danh hiệu của Đại úy Nguyễn Phương Thảo:
- 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an hai lần được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
- Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021;
- Chứng nhận Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của lực lượng Công an Thủ đô giai đoạn 2020-2025
- Bằng khen của Trung ương hội Liên hiệp Thanh niên năm 2021;
- Bằng khen của Trung ương Đoàn thanh niên năm 2023;
- Gương người tốt việc tốt năm 2024 của TP Hà Nội;
- Gương Thanh niên điển hình tiên tiến Công an Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025;
- Gương điển hình tiên tiến về sự tận tụy của Công an TP. Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025;...