Trải nghiệm thực tế ảo đưa khán giả trở về Quảng trường Ba Đình năm 1945
(CLO) Sáng 19/8, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) để trải nghiệm triển lãm thực tế ảo (VR) “Trở về thời khắc thiêng liêng”, chương trình tái hiện khoảnh khắc ngày 2/9/1945 khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người kiên nhẫn xếp hàng dưới trời mưa để tham gia. Khi chiếc kính VR được kích hoạt, trước mắt khán giả là khung cảnh Quảng trường Ba Đình 80 năm trước: dòng người vẫy cờ, hô vang lời thề độc lập, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió thu và giọng Bác Hồ vang dội: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập…”.
.png)
Trải nghiệm công nghệ VR 3D cho phép người tham quan di chuyển trong không gian 360 độ, quan sát gương mặt, cử chỉ, nghe âm thanh trọn vẹn như đang hòa mình vào biển người năm xưa. Từng gương mặt, tiếng hô, cánh tay giơ lên đều thiêng liêng và sống động. Nhiều người không khỏi xúc động sau khi tháo kính.
.png)
.png)
Bên cạnh hành trình “xuyên không”, khán giả còn được tham gia bốc thăm nhận quà kỷ niệm. Hơn 8.000 phần quà như bản sao Bản Tuyên ngôn Độc lập, lá cờ Tổ quốc, áo in logo chương trình, quạt, khăn, ấn phẩm và cả thư tay đã được chuẩn bị. Đặc biệt, nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), phần quà đặc biệt được trao cho vị khách may mắn sở hữu số thứ tự 80 khi check-in.
Một khán giả chia sẻ: “Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn, nhắc chúng tôi luôn trân trọng giá trị lịch sử và tự hào về độc lập, tự do”.
.png)
.png)
Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” mở cửa miễn phí trong hai ngày 19 và 20/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, sau đó sẽ tiếp tục phục vụ công chúng từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội).
Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập VOV, không chỉ là ứng dụng công nghệ hiện đại mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giúp thế hệ hôm nay thêm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy tinh thần độc lập dân tộc.