Tự hào tinh thần yêu nước nồng nàn, cháy bỏng của người dân Việt Nam
(CLO) Chiều 24/8, hàng vạn người dân Thủ đô Hà Nội cùng du khách đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận để chờ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Trong bầu không khí trang nghiêm mà cũng đầy náo nức ấy, ai cũng mang trong mình niềm vui, niềm tự hào và xúc động dâng trào.
Có mặt từ rất sớm, ông Nguyễn Tiến Hải (76 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) – một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ giành độc lập cho Tổ quốc không giấu được niềm xúc động: "Tôi rất vui và háo hức khi được vào nội thành Thủ đô xem hợp luyện diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Dù chưa tới giờ diễu binh nhưng không khí đã rất nhộn nhịp. Là người từng tham gia chiến trường, tôi càng cảm nhận rõ sự thay đổi: thời trước, khí tài còn thô sơ bao nhiêu thì nay quân đội ta hiện đại, tiên tiến bấy nhiêu".
Ông Hải nhấn mạnh thêm: “Cá nhân tôi rất tự hào về đất nước Việt Nam, tự hào về tinh thần yêu nước nồng nàn, cháy bỏng của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay".

Giữa dòng người đông đúc trên phố Hùng Vương, anh Nguyễn Tiến Thuận (34 tuổi, Phú Thọ) cùng vợ và các con đã có một ngày đầy cảm xúc: “Gia đình tôi xuống Hà Nội từ 7h sáng và có mặt tại phố Hùng Vương lúc 8h. Đây là lần đầu tiên cả nhà được trực tiếp xem diễu binh, diễu hành nên cảm xúc thật khó tả. Tôi thấy vô cùng tự hào về đất nước mình. Khi cùng vợ và các con ngồi giữa hàng nghìn người dân, tôi thực sự xúc động và nghẹn ngào".
Anh Thuận cho biết, không khí hôm nay vô cùng đặc biệt: “Khắp các tuyến phố rợp sắc cờ hoa, tiếng reo hò hòa cùng nhịp trống, nhạc quân hành rộn ràng. Nhìn những đoàn quân bước đi uy nghiêm, chỉnh tề, tôi càng thấy rõ sức mạnh và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Các con tôi cũng rất háo hức, liên tục vẫy cờ, hô vang khi đoàn xe, đoàn quân đi qua. Đây chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên đối với cả gia đình".

Chia sẻ cảm xúc khi có mặt tại Quảng trường Ba Đình, anh Nguyễn Văn Anh (34 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: “Chiều nay đứng giữa Quảng trường Ba Đình, tôi thật sự xúc động. Không khí trang nghiêm, từng bước chân mạnh mẽ, dứt khoát của các chiến sĩ khiến tôi cảm nhận rõ tinh thần hào hùng của dân tộc. Lần đầu tiên được xem hợp luyện diễu binh trực tiếp, tôi thấy như được sống lại không khí của ngày Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945 qua lời kể của cha ông. Tôi càng thêm tự hào khi thấy đất nước hôm nay vững vàng, đoàn kết và tràn đầy sức mạnh".

Không chỉ người dân háo hức, lực lượng làm nhiệm vụ cũng trải qua một ngày đặc biệt. Đại uý Nguyễn Mạnh Tuấn (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) cho biết: “Do đây là buổi hợp luyện thứ hai và lại rơi vào ngày Chủ nhật nên lượng người đổ về Hà Nội rất đông. Dự đoán trước điều đó, lãnh đạo thành phố và Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo tập trung tối đa quân số, khắc phục khó khăn về thời tiết, thời gian để bảo đảm an ninh, trật tự. So với chương trình, lực lượng chúng tôi triển khai từ 11h trưa và dự kiến đến 12h đêm, thậm chí có thể muộn hơn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều nắm rõ tinh thần và cảm thấy rất tự hào khi góp sức vào sự kiện trọng đại này".
Anh Tuấn chia sẻ thêm: “Được làm nhiệm vụ trong dịp hợp luyện diễu binh A80 là niềm vinh dự lớn. Công việc của chúng tôi là hướng dẫn người dân đứng đúng vị trí, nhắc nhở giữ trật tự, đảm bảo giao thông quanh Quảng trường. Dù phải làm việc liên tục trong nhiều giờ, nhưng khi thấy bà con phấn khởi, an toàn theo dõi diễu binh, chúng tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Trong lòng tôi dâng lên niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ bé cho ngày hội lớn của dân tộc".
