Bangladesh kêu gọi quốc tế hỗ trợ cho 1,3 triệu người tị nạn Rohingya
(CLO) Bangladesh tuyên bố không còn khả năng phân bổ thêm nguồn lực để hỗ trợ 1,3 triệu người tị nạn Rohingya, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo kéo dài nhiều năm qua này.
Phát biểu tại một hội nghị hôm 25/8, Cố vấn trưởng Muhammad Yunus – người đoạt giải Nobel Hòa bình và hiện là nhà lãnh đạo Bangladesh – nhấn mạnh: “Chúng tôi không còn khả năng để huy động thêm nguồn lực trong nước, trong bối cảnh phải đối mặt với quá nhiều thách thức. Vấn đề Rohingya và giải pháp bền vững cần tiếp tục được duy trì trong chương trình nghị sự toàn cầu, bởi họ cần sự hỗ trợ cho đến khi có thể trở về quê hương”.
Theo số liệu, khoảng một nửa trong số 1,3 triệu người Rohingya tại Bangladesh là trẻ em. Phần lớn họ đã chạy trốn khỏi cuộc bạo lực ở Myanmar từ năm 2017 – sự kiện mà Liên hợp quốc gọi là “một ví dụ điển hình về thanh lọc sắc tộc”. Việc tiếp nhận dòng người tị nạn khổng lồ này đã tạo áp lực nặng nề lên kinh tế, môi trường và quản trị của quốc gia Nam Á này.

Kể từ năm 2017, khu vực quanh thị trấn ven biển Cox’s Bazar đã trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới. Trong dịp kỷ niệm 8 năm biến cố, hàng chục nghìn người Rohingya đã xuống đường, mang theo biểu ngữ với các khẩu hiệu như “Không còn kiếp sống tị nạn”, “Chấm dứt diệt chủng” và “Hồi hương là giải pháp duy nhất”.
Thực tế tại các trại tị nạn cho thấy cuộc sống ngày càng khắc nghiệt: viện trợ cạn kiệt, trường học đóng cửa, nhà cửa tạm bợ, và hầu như không có hy vọng được trở về.
“Suốt 7 năm qua, chúng tôi chứng kiến vô số hội nghị, đối thoại, thông cáo báo chí, nhưng chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn mắc kẹt trong trại, không có quyền lợi, không có tương lai”, ông Sayed Ullah, lãnh đạo cộng đồng Rohingya, phát biểu.
Trong vòng một năm qua, thêm khoảng 150.000 người Rohingya tiếp tục chạy sang Bangladesh từ bang Rakhine, nơi giao tranh căng thẳng giữa quân đội Myanmar và lực lượng nổi dậy Arakan. Các nỗ lực hồi hương vào năm 2018 và 2019 đều thất bại, khi người tị nạn lo sợ bị truy tố và từ chối quay lại Myanmar.
Trước đó, Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường quan tâm và thể hiện tinh thần đoàn kết nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị toàn diện cho cuộc khủng hoảng Rohingya, đặc biệt trước thềm Hội nghị Cấp cao về người Rohingya dự kiến diễn ra ngày 30/9 tại New York, Mỹ.