Sơ duyệt Lễ diễu binh: Đến không chỉ để xem mà còn tìm về ký ức
(CLO) Sau 2 buổi hợp luyện, ngày 27/8, buổi sơ duyệt Lễ diễu binh cấp nhà nước dự kiến sẽ được diễn ra lúc 20h. Hàng chục ngàn người “đội nắng thắng mưa” về Quảng trường Ba Đình trong đó có không ít các cựu binh. Với họ, đến Quảng trường Ba Đình không chỉ để xem mà còn tìm về ký ức.

Cơn mưa nặng hạt kéo dài suốt mấy ngày không làm nản lòng người lính Nguyễn Văn Tá (lính pháo binh tham gia chiến trường Tây Nguyên đến từ Gia Bình - Bắc Ninh) và ông thông gia từ bỏ quyết tâm lên Hà Nội xem Sơ duyệt Lễ diễu binh. Từ sáng sớm ông Tuân (cũng là một cựu binh, thông gia của ông Tá) đã hô hào cả nhà dạy, đi tàu từ Hải Phòng lên Hà Nội. Cả đại gia đình có mặt ở đường Thanh Niên lúc 10h sáng.
“Mặc dù lúc sáng trời mưa rất to, nhưng với quyết tâm thực hiện kế hoạch từ hơn 10 ngày trước, chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường. Ngoài 2 người lính già chúng tôi, tham gia đoàn còn cả các con cháu, tổng cộng 15 người” – ông Tá vừa nói vừa chia cho mọi người thức ăn lót dạ chờ diễu binh, diễu hành.
Do có kế hoạch từ trước, thực phẩm và nước uống đã được cả đại gia đình chuẩn bị rất kỹ càng. “Chúng tôi rất vinh dự và tự hào. 80 năm rồi mới có một lần tổ chức lớn thế này, cho thấy tầm vóc lớn mạnh của đất nước. Có cơ hội chứng kiến lần này, chúng tôi không thể bỏ lỡ dù có mưa to, bão lụt. Tới ngày 2/9, chắc chắn chúng tôi sẽ có mặt ở đây một lần nữa” – ông Tá tiếp tục hào hứng.

Vợ chồng cô chú Sâm – Sử (Ninh Bình) cũng có mặt ở Hà Nội ngay từ sáng sớm. Chú Sâm là cựu binh chiến trường miền Tây Nam Bộ thuộc Sư đoàn 338. Dù năm nay tuổi cao (79 tuổi), nhưng sức khoẻ chú Sâm vẫn tốt và trí nhớ vô cùng minh mẫn. Vợ người cựu binh (cô Hà Thị Sử) bồi hồi trong lúc chờ đợi lễ diễu binh: “Năm nay là một năm đất nước có nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Đợt 30/4 vừa rồi, cả nhà tôi đã tổ chức vào thăm lại chiến trường miền Nam, nơi chồng, cha, ông mình đã từng chiến đấu. Đợt 2/9 này, chúng tôi đến không chỉ để ngắm diễu binh mà còn là tìm lại những ký ức chiến trường xưa”.
Với những người cựu binh như chú Tá, chú Tuân hay chú Sâm, đây không chỉ là sự kiện lớn của đất nước mà còn là dịp ôn lại ký ức một thời, về những năm tháng chiến tranh và niềm tự hào khi được hòa mình vào không khí hào hùng của lễ diễu binh vẫn luôn còn nguyên vẹn.
Dù đã qua 2 lần hợp luyện, nhưng không khí hào hứng của người dân không nguội đi mà có phần nóng lên từng giờ, đợi thời khắc huy hoàng mà uy nghiêm của Đại lễ Quốc khánh 2/9. Hàng chục giờ trước khi sự kiện diễn ra, các con phố quanh Quảng trường dần nêm chặt kín người.
.jpg)


