Xã hội

“Màn trời chiếu đất” dưới mưa, cựu quân nhân quân nhạc cùng con chờ xem diễu binh

Quang Hùng 01/09/2025 17:58

(CLO) Giữa cơn mưa bất chợt của Hà Nội, ông Mai Thái Anh - cựu quân nhân từng phục vụ trong khối quân nhạc cùng hai con trải bạt ngồi “màn trời chiếu đất” từ sáng 1/9, kiên nhẫn chờ giây phút đoàn quân diễu binh đi qua trong ngày Quốc khánh.

Từ sáng 1/9, nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ đã có mặt dọc các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chờ theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sẽ diễn ra sáng 2/9.

6r4a0082.jpg
Dọc nhiều tuyến đường gần khu vực đoàn diễu binh sẽ đi qua đã chật kín người từ 1/9.

Mưa bất chợt trút xuống, nhưng không ai rời chỗ. Người lớn, trẻ nhỏ, sinh viên đều trải bạt, che ô, ngồi “màn trời chiếu đất” qua đêm với mong muốn giữ được vị trí đẹp để đón đoàn quân đi qua.

Ngồi ở một ngõ nhỏ gần đường Kim Mã từ 10h sáng, ông Mai Thái Anh (52 tuổi, phường Định Công, Hà Nội) cùng hai con vẫn kiên nhẫn trú mưa, giữ chỗ. Vợ phải trực lễ trong ngành y, ba bố con rủ nhau đi xem diễu binh.

Ông Thái Anh tâm sự: “Chúng tôi đã trú mưa nhiều lần trong ngày, nhưng vẫn cố bám chỗ. Tôi muốn con mình được hòa vào không khí ngày hội, được tận mắt thấy sự lớn mạnh của đất nước và quân đội nhân dân ta.”

6r4a0022.jpg
Ông Thái Anh chia sẻ thêm, đây là lần đầu tiên sau khi nghỉ hưu ông đến xem diễu binh với tư cách khán giả: “Mưa gió, ngồi ‘màn trời chiếu đất’ nhưng ba bố con vẫn háo hức. Cảm giác rất khác so với khi mình là người trong đội hình diễu binh.”

Ông Thái Anh từng công tác trong quân đội, phục vụ ở khối quân nhạc, nhiều lần tham gia diễu hành qua đường Kim Mã.

Nhắc lại kỷ niệm diễu binh 70 năm Quốc khánh năm 2015, ông Thái Anh xúc động: “Hôm nay tôi đã về hưu, lần đầu tiên được làm khán giả. Cảm giác ngồi ngoài đường, chờ trong mưa cùng các con khác hẳn. Dù vất vả, nhưng chỉ một ngày một đêm thôi cũng xứng đáng để các con hiểu công việc trước đây của cha mình.”

6r4a0060.jpg
Nhóm bạn 4 người từ huyện Đan Phượng (Ngọc, Minh, Phương, My) lên Hà Nội để cùng nhau xem diễu binh, diễu hành.

Không xa chỗ ông Anh, nhóm bạn bốn người từ huyện Đan Phượng mang theo áo mưa, bánh kẹo, bạt trải sẵn trên vỉa hè. Dù đã lên từ trưa, họ không thể chen vào sát tuyến đường, đành ngồi trong ngõ chờ qua đêm.

Cạnh đó, nhóm chín sinh viên từ Thạch Thất cũng dựng tạm lều cá nhân để tránh mưa. Nguyễn Thu Thảo, thành viên trong nhóm, cho biết: “Bọn em đã chuẩn bị tinh thần ở lại đến sáng. Dù trời mưa, cả nhóm vẫn quyết tâm bám chỗ, chỉ mong ngày mai được thấy đoàn diễu binh đi qua.”

6r4a0057.jpg
Nhóm bạn 9 người từ Thạch Thất (Hà Nội) đến trung tâm từ sớm.

Trong cơn mưa rào, khắp các con phố, hình ảnh quen thuộc là những tấm bạt nilon trải ra vỉa hè, người dân che ô, tụm lại trò chuyện, chờ qua đêm. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con nô đùa vang lên giữa những lúc trời đổ mưa, tạo nên khung cảnh đặc biệt hàng vạn con người cùng chung một niềm háo hức, bất chấp mưa gió, để chờ đón khoảnh khắc lịch sử sáng 2/9.

6r4a0089.jpg
Theo ghi nhận của PV, trong ngày 2/9 thời tiết Hà Nội mưa bất chợt từng cơn.
6r4a0076.jpg
Khiến nhiều người ngồi "cắm chốt" phải mặc áo mưa ngay khi "đặt chỗ".
6r4a0100.jpg
Nhiều người ngồi "co ro" dưới cơn mưa, nhưng vẫn quyết không di chuyển, mặc dù xung quanh mọi người đã tránh trú mưa trước.
6r4a9995.jpg
Căng bạt, trải chiếu tạm ngồi chờ dọc các trụ đường quanh khu vực đoàn diễu binh sẽ đi qua ở Hà Nội.
6r4a0034.jpg

6r4a0002.jpg
6r4a0001.jpg
Người dân ngồi, nằm chờ đợi. Bất kể già trẻ, lớn bé đều không ai phàn nàn và đều trong tâm thế háo hức.
6r4a0053.jpg
6r4a9966.jpg
Một số gia đình đến sớm sử dụng cả lều mini ngủ tạm ở các con ngõ gần tuyến đường diễu binh đi qua.
6r4a9958.jpg
Những bữa cơm ăn vội trên vỉa hè của nhóm bạn trẻ, tất cả đều mong muốn được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2/9.

Quang Hùng