Đời sống văn hóa

Các cựu chiến binh xúc động khi trở về Thủ đô dự diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bài và ảnh: Trung Nguyễn 02/09/2025 05:00

(CLO) Trong không khí hân hoan của ngày Tết Độc lập, giữa biển người rợp cờ hoa, các cựu chiến binh, thương binh từng trải qua bom đạn càng thêm xúc động khi được chứng kiến không khí hào hùng của ngày hội non sông.

Có mặt từ chiều 1/9, cựu chiến binh Phạm Văn Mận (85 tuổi, Bắc Ninh) chia sẻ: “Bao năm qua, tôi mong được một lần nữa dự lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh. Tôi từng là bộ đội tên lửa bảo vệ bầu trời Thủ đô, tham gia chiến dịch 12 ngày đêm ‘Điện Biên Phủ trên không’. Hôm nay, trở lại Hà Nội trong ngày độc lập, tôi thấy Đảng, Nhà nước tổ chức diễu binh rất hoàn thiện, người dân nhiệt tình, hứng khởi. Là thế hệ đi trước, tôi muốn nhắn gửi thanh niên: hãy luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, rèn luyện bản thân và giáo dục thế hệ sau về trách nhiệm công dân”.

img_7091(2).jpeg
Các cựu chiến binh có mặt từ rất sớm để chờ đến ngày mai 2/9 xem diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Trong khi đó, cựu chiến binh Ngô Bá Nhân (74 tuổi, Ninh Bình) không giấu nổi niềm tự hào: “Tôi đi bộ đội năm 1972, giai đoạn ác liệt nhất khi Mỹ ném bom miền Bắc lần thứ hai. Chúng tôi hành quân bộ qua Trường Sơn, sang Lào, sang Campuchia để đến Lộc Ninh. Gian khổ vô cùng, nhưng ai cũng kiên cường vì miền Nam ruột thịt. Hôm nay, giữa biển người đứng chờ diễu binh dù nắng mưa, tôi càng thấy tinh thần yêu nước của dân tộc ta thật phi thường. Không có nơi nào mà người dân bỏ giường êm chăn ấm để ra đường chỉ để chờ xem diễu binh như ở Việt Nam”.

Từ Thanh Hóa ra Hà Nội, cựu chiến binh Nguyễn Ánh Sáng (Bỉm Sơn) nghẹn ngào: “Lần trước tôi dự duyệt binh là năm 1975, ngày đất nước thống nhất. Hơn 50 năm sau, hôm nay được trở lại, tôi xúc động vô cùng. Các cựu chiến binh chúng tôi từng đổ máu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, nay thấy đất nước đổi mới, quân đội hiện đại, khí tài ngang tầm thế giới, ai cũng phấn khởi. Tôi mong thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, xây dựng Việt Nam hùng cường như mong ước của Bác Hồ”.

img_7126(1).jpeg
Thương binh hạng nặng Trần Quang Động (bìa phải) có mặt tại Hà Nội từ chiều 1/9 để chờ xem diễu binh mừng đại lễ của dân tộc.

Trong khi đó, thương binh hạng nặng Trần Quang Động (74 tuổi, Thái Nguyên) – từng tham gia 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị – bồi hồi: “Có lẽ đến lễ kỷ niệm 100 năm Quốc khánh thì chúng tôi khó có mặt, nên hôm nay ai cũng háo hức, tự hào khi chứng kiến sự lớn mạnh của đất nước. Tôi mong các bạn trẻ, nhất là những người trong quân ngũ, nhìn vào lễ diễu binh để nuôi ý chí, rèn luyện, trở thành những người lính kiên cường. Với thanh niên tình nguyện, hãy luôn nỗ lực, đóng góp để xây dựng Việt Nam hùng mạnh”.

Không chỉ các cựu chiến binh, nhiều thân nhân liệt sĩ cũng về Hà Nội dự ngày hội lớn. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (Lương Tài, Bắc Ninh) xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi mang theo di ảnh của chú tôi và mời đồng đội của chú về cùng dự ngày vui. Được hoà chung niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi càng thấy tự hào về sự hy sinh của thế hệ cha anh để đất nước có ngày hôm nay”.

img_7179(1).jpeg
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo (Lương Tài, Bắc Ninh) ôm di ảnh của người chú đã hy sinh đến xem diễu binh diễu hành mừng Quốc khánh.

Từ những người lính từng đi qua khói lửa đến những thân nhân mang trong tim ký ức chiến tranh, tất cả đều gặp nhau ở niềm tự hào bất diệt: độc lập, tự do và tình yêu nước. Không khí rợp cờ hoa trên phố phường Hà Nội ngày Quốc khánh đã trở thành minh chứng sinh động cho sức sống, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Bài và ảnh: Trung Nguyễn