Tin tức

Trung tâm quá tải, người dân chọn Lê Quang Đạo – Trường đua F1 để xem đoàn xe pháo quân sự

Minh Chí 02/09/2025 02:10

(CLO) Từ rạng sáng 2/9, dòng người đổ về trung tâm Hà Nội dày đặc khiến việc tìm chỗ đứng xem diễu binh, diễu hành trở nên khó khăn. Nhiều gia đình lựa chọn khu vực đường Lê Quang Đạo – Trường đua F1 để ngắm đoàn xe pháo quân sự bánh lốp cùng lực lượng xe đặc chủng Công an xuất phát tiến vào Quảng trường Ba Đình.

Vào 6h30 ngày 2/9 sẽ bắt đầu diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

z6967264857040_13cb7bdd7f8866a147e1b70020496a82.jpg
Từ tối 1/9, hàng vạn người dân khắp nơi đã đổ về Thủ đô Hà Nội

Buổi lễ sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình chính thức với sự tham gia của các khối diễu binh, diễu hành và khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng Công an.

Từ tối 1/9, hàng vạn người dân khắp nơi đã đổ về Thủ đô, đặc biệt tập trung tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo. Lúc 2h30 rạng sáng 2/9, đoàn xe pháo quân sự bánh lốp và xe đặc chủng Công an xuất phát từ trường đua F1 tiến vào trung tâm thành phố, tạo nên bầu không khí sôi động và háo hức chờ đón giờ phút lịch sử.

Không khí trước thềm Tết Độc lập tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng khi người dân chen chân tìm chỗ đứng để chứng kiến khoảnh khắc hào hùng của dân tộc, tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do. Tuy nhiên, việc tìm được vị trí quan sát thuận lợi tại trung tâm thành phố là vô cùng khó khăn.

Anh Hoàng Văn Hoạt (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà tôi ra đây được khoảng 30 phút rồi. Ban đầu định lên trung tâm nhưng đông quá, không chen vào nổi nên cả nhà quay lại khu vực đường Lê Quang Đạo - Trường đua F1 để chờ đoàn xe pháo quân sự”. Gia đình anh Hoạt đi 12 người, gồm ba gia đình nhỏ, dù không ở trung tâm vẫn giữ nguyên niềm háo hức được hòa cùng không khí ngày hội lớn.

Tại khu vực này, ngay trước sân vận động Mỹ Đình, dàn pháo 105mm cũng đã được bố trí, sẵn sàng cho nghi thức bắn chào mừng Đại lễ lúc 6h30 sáng 2/9.

20250901_232725.jpg
Người dân chuẩn bị lều trại cho con nghỉ ngơi

Gia đình anh Phạm Thanh Thắng (Thanh Oai, Hà Nội) có mặt từ 20h tối 1/9. Anh cho biết từng có lần xem diễu binh tại trung tâm, nhưng năm nay quyết định chọn vị trí ở đường Lê Quang Đạo để dễ quan sát và nhường chỗ cho người khác. “Tôi chỉ cần xem dàn khí tài, dàn pháo và máy bay là đủ”, anh nói.

Mang theo chút đồ ăn vặt và áo mưa cho các con, gia đình anh Thắng chuẩn bị cho một đêm không ngủ. “Là một người con Việt Nam, được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc diễu binh, diễu hành thế này, tôi cảm thấy rất vui, vinh dự và tự hào”, anh bày tỏ.

Minh Chí