'Hơi thở' hùng tráng từ những đoàn xe pháo tiến vào Quảng trường Ba Đình
Quang Hùng - Hà Đương•02/09/2025 05:17
(CLO) Rạng sáng ngày 2/9, Hà Nội rộn ràng, cùng những âm thanh hùng tráng của các đoàn xe quân sự, xe đặc chủng. Từ trường đua F1, xe pháo và khí tài đã tiến vào Quảng trường Ba Đình, nơi sẽ diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Đúng 3 giờ, các khối diễu binh, diễu hành cùng đoàn xe pháo, xe đặc chủng của Quân đội và Công an bắt đầu xuất phát từ khu vực trường đua F1, tiến vào trung tâm thành phố.Hàng nghìn người dân đã tập trung dọc các tuyến đường như Lê Quang Đạo hào hứng vẫy chào và động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ. Tình cảm của người dân là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.Thời tiết tại Hà Nội trong sáng nay khá thuận lợi, nắng ráo và mát mẻ, tạo điều kiện lý tưởng cho người dân theo dõi toàn bộ hành trình của đoàn xe và các khối diễu binh.Trong tiếng hò reo phấn khởi, các chiến sĩ trong đoàn xe pháo, xe đặc chủng cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe người dân.Đáp lại là tiếng hò reo và người dân hát vang "Như có Bác trong ngày đại thắng", khu vực sân Mỹ Đình cũng bùng nổ cảm xúc với hàng nghìn người hát vang “Tiến quân ca” cổ vũ các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụĐoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an xuất phát từ trường đua F1 vào trung tâm thành phố tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánhĐoàn xe pháo Quân sự bánh lốp, xe đặc chủng Công an xuất phát từ trường đua F1 vào trung tâm thành phố tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánhĐến khoảng hơn 3h30, các phương tiện di chuyển hết ra khỏi khu vực tập kết trường đua F1Sau khi đoàn xe di chuyển hết khỏi trường đua F1, nhiều người dân ở lại khu vực Sân vận động Mỹ Đình chờ theo dõi 21 phát đại bác đồng loạt khai hỏa lúc 6h30 sáng nay, trong chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.