Hậu trường tác nghiệp A80:Chuyện những phóng viên 'vượt nắng, thắng mưa', xuyên đêm đưa tin về ngày hội non sông
(CLO) Trong chuỗi sự kiện A80 - Ngày hội non sông, lực lượng phóng viên báo chí đã có mặt tại mọi điểm cầu, “vượt nắng, thắng mưa” để mang đến những hình ảnh ấn tượng, thước phim chân thực, sống động nhưng vô cùng hào hùng, truyền tải đến bạn đọc, bạn xem truyền hình và Nhân dân cả nước.
Suốt những ngày tháng Tám lịch sử đến 2/9 - ngày diễn ra diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nhân dân cả nước như hòa chung làm một với không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Tết độc lập. Trong khoảng thời gian ấy, lực lượng phóng viên, nhà báo luôn có mặt kịp thời, đưa tin, bài phản ánh, ghi nhận nỗ lực của các lực lượng luyện tập chuẩn bị cho đại lễ cũng như sự ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình của người dân.

Trong những buổi sơ duyệt, tổng duyệt A80, hàng nghìn phóng viên, nhà báo hiện diện ở khắp các khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt ở khu trung tâm như đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Thanh Niên… để cùng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành sải bước trước Quảng trường Ba Đình lịch sử hay trong vòng tay nhân dân trên các tuyến phố. Không chỉ máy ảnh, máy quay truyền hình mà cả những chiếc điện thoại đều hoạt động liên tục, ghi lại từng động tác, từng nhịp bước trong không khí rộn ràng, trang nghiêm.
Dù phải tác nghiệp trong điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ phóng viên, nhà báo đã nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để đưa những dòng tin nhanh nhất, chân thực nhất về tòa soạn, để đăng trên trang báo. Những hình ảnh, thước phim không chỉ phản ánh sự chân thực về sự kiện mà còn phải là những hình ảnh đẹp về tình quân dân, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khi người dân Thủ đô nồng nhiệt vẫy chào các khối diễu binh.

Trong các buổi sơ, tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 và trong ngày hội non sông - ngày 2/9, hàng trăm phóng viên, nhà báo đã tác nghiệp xuyên đêm, quên cơn đói, bỏ giấc ngủ để phục vụ bạn đọc.
Tại Trung tâm Báo chí (hầm B1, Tòa nhà Quốc hội), bất kể ngày hay đêm luôn có hàng chục nhà báo, phóng viên tác nghiệp phục vụ cho sự kiện A80. Tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng điện thoại, tiếng chỉnh sửa âm thanh, dựng hình vang lên không ngớt. Đối với họ, được phục vụ bạn đọc trong những ngày trọng đại của đất nước là niềm vui, vinh dự và hơn hết là niềm tự hào dân tộc.

Chia sẻ cảm xúc với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, nhà báo Lê Bảo - Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, được tác nghiệp tại sự kiện A80 đối với anh là những ngày làm việc mà có lẽ cả đời sẽ không quên.
“Không chỉ riêng tôi, hàng trăm đồng nghiệp báo chí khác cũng thức trắng đêm, cùng nhau ghi lại từng khoảnh khắc lịch sử. Thời tiết nắng mưa thất thường khiến áo ướt rồi lại khô, có khi chưa kịp khô đã lại ướt thêm lần nữa. Dưới cường độ làm việc cao, chúng tôi phải di chuyển liên tục, có hôm đi bộ hàng chục cây số để đến được các điểm ghi hình.
Có những khoảnh khắc điện thoại liên tục rung chuông cuộc gọi từ người thân nhưng phải gác lại, bởi quan trọng hơn cả là không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của sự kiện. Thậm chí, đã có lúc cơn đói kéo dài đến mức bụng cồn cào, nhưng vẫn cố nhịn cho đến khi công việc hoàn tất. Nhiều anh em trong cánh phóng viên chúng tôi phải "thủ" sẵn vài gói lương khô trong ba lô, coi như “vũ khí” chống đói trên hành trình tác nghiệp”, nhà báo Lê Bảo chia sẻ.
Nhà báo Lê Bảo bày tỏ, giữa bộn bề mệt nhọc, ai cũng thấm thía sự vất vả và lặng lẽ của nghề báo. Nhưng chính trong gian khó ấy, anh lại cảm nhận rõ hơn niềm tự hào với nghề khi được góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào bản hùng ca chung của dân tộc trong ngày lễ trọng đại.
.jpg)
Cùng chung tâm trạng với nhà báo Lê Bảo, nhà báo Phạm Sơn Hải - Tạp chí Gia đình Việt Nam cho biết, trong quá trình tác nghiệp sự kiện A80, anh cùng các nhà báo phải đối diện với không ít khó khăn. Trong đó, việc cơ quan chức năng phân luồng và cấm đường phục vụ đại lễ dẫn đến việc di chuyển gặp nhiều trở ngại, có khi phải đi bộ hàng cây số mới tới được khu vực làm việc.
Nhà báo Phạm Sơn Hải cũng cho biết, không ít phóng viên phải tranh thủ nghỉ ngơi ngay tại Trung tâm Báo chí để kịp tiếp tục nhiệm vụ vào ngày hôm sau. “Khối lượng công việc dày đặc đòi hỏi họ thường xuyên thức khuya và dậy từ 2-3 giờ sáng để chuẩn bị. Thời tiết mưa gió cũng là thử thách lớn, dễ ảnh hưởng tới thiết bị, máy móc và làm gián đoạn quá trình tác nghiệp”, anh Hải nói.
.jpg)
Theo nhà báo Sơn Hải, bên cạnh những vất vả, các phóng viên cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ quý giá. Các lực lượng an ninh, bảo vệ, cùng người dân luôn tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp nhịp nhàng. Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cũng có những hỗ trợ thiết thực, giúp công việc diễn ra trôi chảy hơn. Ngoài ra, sự đoàn kết, sẻ chia, hỗ trợ nhiệt tình từ đồng nghiệp đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần.
“Trên hết, niềm vui và niềm tự hào khi được trực tiếp tham gia, ghi lại những khoảnh khắc của một sự kiện trọng đại của đất nước đã giúp mỗi nhà báo vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, nhà báo Sơn Hải chia sẻ.
.jpg)
Tác nghiệp tại khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình – nơi đặt dàn pháo lễ, nhà báo Tạ Tú Thành – Báo Nông nghiệp và Môi trường xúc động chia sẻ: “Chúng tôi có mặt từ rất sớm để ghi lại khoảnh khắc trọng đại. Khi loạt đại bác đầu tiên vang lên, âm thanh dội vào không gian như nhịp trống hào hùng, khiến cả biển người chứng kiến lặng đi trong giây lát, rồi vỡ òa trong niềm xúc động và tự hào. Hàng vạn người dân đã hòa chung cảm xúc với lực lượng làm nhiệm vụ, tạo nên bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy khí thế”.
.jpg)
Nhà báo Tạ Tú Thành cũng cho biết, hình ảnh các phóng viên, nhà báo miệt mài tác nghiệp, kịp thời ghi lại hình ảnh từng loạt đạn thiêng liêng, phản ánh sinh động khí thế hào hùng của dân tộc trong ngày lễ lớn. “Đây không chỉ là trải nghiệm nghề nghiệp đặc biệt, mà còn là cơ hội để báo chí truyền tải trọn vẹn niềm tin, niềm tự hào tới hàng triệu độc giả cả nước”.
Là một phóng viên ảnh, nhà báo Nguyễn Hữu Thắng - Tạp chí Đời sống và Pháp luật cho biết, để ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất trong tất cả các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và ngày hội chính, anh và đồng nghiệp đã phải “săn chỗ” từ sớm. “Tôi và đồng nghiệp đã cùng phải vác thang vào ‘giữ chỗ’ từ buổi sáng của ngày hôm trước và thức xuyên đêm đến sáng để tác nghiệp”, anh Thắng chia sẻ.
Nhà báo Nguyễn Hữu Thắng cho biết, mặc dù thời tiết nhiều khi không ủng hộ việc tác nghiệp nhưng ai cũng phải có tâm thế chuẩn bị trước “quân tư trang”. “Tôi luôn phải mang mấy chiếc áo mưa, rồi ô dù. Mình muốn có ảnh đẹp thì phải chuẩn bị kĩ càng, từ sớm. Bảo vệ máy móc, thiết bị chụp ảnh, quay phim còn hơn bảo vệ mình, bởi đồ điện tử thì không thể để lọt bất kỳ hạt mưa nào vào trong được”, anh Thắng chia sẻ.
.jpg)
Dưới trời nắng gắt hay trong cơn mưa bất chợt, hình ảnh những nhà báo khoác vội áo mưa, bật ô che máy ảnh, rồi lại miệt mài ghi hình đã trở thành nét đẹp riêng trong hậu trường A80. Họ có thể thức trắng nhiều đêm, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm nhiệt huyết, trên môi vẫn nở nụ cười.
Và có lẽ, chính từ những nỗ lực bền bỉ ấy, bạn đọc, bạn xem truyền hình và hàng triệu người dân cả nước như được sống trọn vẹn trong không khí hào hùng, tự hào của Ngày Quốc khánh lịch sử. Đằng sau từng thước phim, từng tấm ảnh là dấu ấn của mồ hôi, công sức và tình yêu nghề cháy bỏng. Hậu trường A80 vì thế đã để lại một bài ca đẹp về nghề báo – một nghề thầm lặng nhưng luôn có mặt nơi tuyến đầu, đồng hành cùng dân tộc trong những thời khắc thiêng liêng nhất.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, có 1.500 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của hơn 200 cơ quan báo chí trong và ngoài nước tác nghiệp tại sự kiện A80.
Trung tâm Báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên, biên tập viên phóng viên trong nước, nước ngoài; đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên. Bên cạnh đó, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9.