Nghề báo

Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam và những bước chân thiêng liêng trên Quảng trường Ba Đình

Hoài Phương 02/09/2025 10:53

(CLO) Được vinh dự góp mặt trong đội hình tham dự A80, những người làm báo đã để lại dấu ấn đặc biệt trong ngày Quốc khánh 2/9, khẳng định vị thế không thể thiếu của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam đã chính thức bước vào đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong không khí thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, sự hiện diện của Khối Báo chí Cách mạng mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là niềm tự hào của khoảng 41.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí - truyền thông mà còn là kỉ niệm đẹp, khoảnh khắc quý giá, góp phần tạo nên động lực cho những người làm nghề.

img_20250902_092238.jpg
Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam sải bước trên Quảng trường Ba Đình.

Để có được những bước đi uy dũng và đội hình ngay ngắn hôm nay, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và sinh viên báo chí đã trải qua những ngày tháng luyện tập đầy gian nan. Ngay từ ngày 12/8, Khối đã bước vào luyện tập với kỷ luật, quyết tâm cao độ. Dưới cái nắng oi ả hay những cơn mưa bất chợt của tháng 8, hàng ngũ vẫn đều bước, giữ vững tinh thần "vượt nắng, thắng mưa".

cf65785b-4f2a-455d-84bc-0ab65e6e18ac.jpeg
Xe mô hình của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tiến vào Lễ đài


Phóng viên Phạm Thị Kim Giang (Báo Nhà báo và Công luận) nhớ lại hành trình tập luyện vất vả nhưng chan chứa tình đồng đội: "Từ những bước đi còn chệch choạc ban đầu, chúng tôi đã cùng nhau kiên trì rèn luyện để nay hàng ngũ ngay ngắn, bước chân vững vàng. Dù nắng gắt hay mưa rơi, chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau, chia nhau từng ngụm nước, từng miếng bánh".

541257196_3589247267872131_8239314554019703385_n.jpg
img_20250902_092821.jpg
Sự xuất hiện của Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam khẳng định vị thế không thể thiếu của báo chí trong kỷ nguyên vươn mình.

"Ngày 2/9 đến, ai nấy đều hồi hộp, thức cùng nhau, mong trời mau sáng để lại khoác trên mình màu áo diễu hành, hòa nhịp trong dòng người trang nghiêm, hùng tráng. Vượt qua nắng mưa, vượt qua mệt nhọc, chúng tôi – những người làm báo – đã không chỉ trải nghiệm gian khổ, mà còn thấm thía hơn niềm tự hào, sự gắn kết và trách nhiệm thiêng liêng khi được vinh dự góp mặt trong sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc" - phóng viên Kim Giang cho biết.

untitled(1).png
Phóng viên Phạm Thị Kim Giang (Báo Nhà báo và Công luận) là một trong những người làm báo vinh dự đứng trong hàng ngũ diễu hành.

Có thể thấy, những người làm báo đã nêu cao vai trò của người 'chiến sĩ trên mặt tư tưởng', coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là vinh dự lớn lao trong cuộc đời làm báo của mình.

Thế nên, không chỉ là một nghi lễ trang nghiêm, với nhiều phóng viên trẻ, lễ diễu hành hôm nay là trải nghiệm thiêng liêng, gắn kết họ với truyền thống dân tộc. Biên tập viên Nguyễn Diệu Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Chi đoàn 1, chia sẻ: "Trong từng bước chân diễu hành, tôi thấy mình không chỉ hiện diện trong một nghi lễ trọng đại, mà còn đang góp một phần nhỏ bé vào việc viết tiếp câu chuyện hòa bình của dân tộc. Đó là niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào, thôi thúc thế hệ trẻ chúng tôi nỗ lực nhiều hơn để xứng đáng với những hy sinh của lớp người đi trước".

540927423_3638148842986239_8919073112887366401_n.jpg
Biên tập viên Nguyễn Diệu Linh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Chi đoàn 1: "Trong từng bước chân diễu hành, tôi thấy mình không chỉ hiện diện trong một nghi lễ trọng đại, mà còn đang góp một phần nhỏ bé vào việc viết tiếp câu chuyện hòa bình của dân tộc.

Với Diệu Linh và các đồng nghiệp, đây còn là dịp để nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm của người làm báo: phải trung thực, sáng tạo và tận tâm để lan tỏa giá trị nhân văn, khát vọng hòa bình, góp phần vào sự phát triển của đất nước. "Tôi tin rằng, với niềm tự hào khi được sống trong hòa bình, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước hành trình mới bằng trí tuệ, sức trẻ và trái tim nhiệt huyết để viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời kỳ hội nhập và phát triển" - Diệu Linh khẳng định.

img_8400.jpeg
Với nhà báo Đinh Thị Thanh Hoài (Báo Nhà báo và Công luận), khoảnh khắc tiến qua Quảng trường Ba Đình sáng 2/9 là kỷ niệm khó quên.

Đối với nhà báo Đinh Thị Thanh Hoài (Báo Nhà báo và Công luận), khoảnh khắc tiến qua Quảng trường Ba Đình sáng nay là niềm xúc động khó quên: "Đây không chỉ là một sự kiện diễu binh diễu hành, mà còn là một dịp để chúng tôi, những người làm báo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha ông đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Họ đã chiến đấu, hy sinh để chúng ta có một cuộc sống hòa bình, tự do như ngày nay. Vì vậy, thế hệ chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục học hỏi, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh đó, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh".

14a6ad19-b82d-4b68-baeb-c6b06b515d98.jpeg
Nhà báo Đinh Thị Thanh Hoài (bên trái), phó trưởng phòng Phóng viên Thường trú (Báo Nhà báo và Công Luận) là một trong những người làm báo vinh dự đứng trong hàng ngũ diễu hành.

Khoảnh khắc Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam sải bước qua Quảng trường Ba Đình, không chỉ là sự vinh danh cho những cống hiến thầm lặng, mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh cao cả: mỗi bài viết, mỗi thước phim không chỉ là sản phẩm báo chí, mà là sự cống hiến cho sự phát triển của đất nước, để những thành quả mà thế hệ đi trước đã tạo dựng được trân trọng và phát huy.

Với tinh thần người làm báo 'Thép trong bút, Lửa trong tim', Khối Báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần vào thành công trong ngày hội lớn - A80 - chào mừng Đại lễ Quốc khánh 2/9. Và chắc chắn rằng, mai sau, khi nhắc nhớ về sự tham dự của Khối Báo chí cách mạng Việt Nam trong buổi lễ diễu hành ngày Quốc khánh vinh quang sẽ còn vẹn nguyên sự xúc động và niềm tự hào.

Hoài Phương