Ấn tượng màu áo xanh tuổi trẻ trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Minh Chí - Quang Hùng•02/09/2025 11:35
(CLO) Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh diễn ra từ 6h30 sáng, với hàng vạn người dân tập trung tại các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Bên cạnh sự hào hùng của đoàn quân, hình ảnh các bạn trẻ khoác áo xanh tình nguyện âm thầm góp sức đã để lại nhiều dấu ấn đẹp.
Tại tuyến đường Lê Quang Đạo và trong khuôn viên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, từ rạng sáng, hàng nghìn người dân đã đổ về để tận mắt chứng kiến đoàn xe pháo, xe đặc chủng của Quân đội và Công an xuất phát từ trường đua F1 tiến vào trung tâm thành phố.Hàng nghìn người còn nán lại để chờ khoảnh khắc bắn 21 phát đại bác mở màn cho lễ diễu binh, diễu hành trọng đại.Lượng người đổ về quá lớn khiến tình trạng rác thải, chai nước bỏ lại sau buổi lễ khó tránh khỏi
Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sau khi phần lễ kết thúc, các bạn thanh niên tình nguyện nhanh chóng bắt tay vào thu gom rác, khôi phục lại sự sạch sẽ, gọn gàng cho khu vực.
Bạn Khuất Bảo Yến (Đoàn thanh niên phường Từ Liêm) chia sẻ: “Ngoài công việc phát nước, phát bánh và chỉ dẫn đường, chúng em còn dọn rác. Khi thấy chúng em làm, nhiều người dân cũng vui vẻ hỗ trợ, khiến chúng em càng cảm thấy phấn khởi. Việc làm tuy nhỏ bé nhưng rất ý nghĩa.”Cùng với Bảo Yến, hai bạn trẻ Nguyễn Hữu Tài và Dương Xuân Thái Sơn, sau khi tham gia hoạt động buổi lễ cũng đã nán lại đến cuối cùng để hỗ trợ dọn vệ sinh. Đây không phải lần đầu họ tham gia mà đã nhiều lần đồng hành trong các sự kiện kỷ niệm lớn khác, với tinh thần “có mặt đến khi xong việc”.
Theo Thành đoàn Hà Nội, dịp Đại lễ năm nay huy động tới 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng, học viện và cơ sở Đoàn. Các bạn trẻ được tập huấn kỹ lưỡng, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: chỉ dẫn đường đi, phát nước uống, đón tiếp đại biểu, hỗ trợ lực lượng Công an điều tiết giao thông và đặc biệt là tạo “hàng rào mềm” bảo đảm an ninh trật tự.
Những ngày qua, hình ảnh màu áo xanh tuổi trẻ hiện diện khắp các tuyến phố Hà Nội, cần mẫn làm việc bất kể ngày đêm, nắng hay mưa. Họ lặng thầm cống hiến, góp phần quan trọng vào thành công chung của đại lễ.Clip: 80 năm Quốc khánh: Dấu ấn đẹp của tuổi trẻ Thủ đô