Xã hội

Người dân nghẹn ngào tiễn bước những người lính A80 tại ga Hà Nội

Quang Hùng 04/09/2025 06:10

(CLO) Trong tiếng còi tàu rời ga, hàng trăm cái vẫy tay, bó hoa và ánh mắt rưng rưng đã gửi lời cảm ơn, lời chào tới các chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tối 3/9, ga Hà Nội đông kín người dân và du khách, ai nấy đều lưu luyến, xúc động khi tiễn các cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 lên đường trở về đơn vị công tác.

6r4a7590.jpg
Hình ảnh người dân đứng kín tiễn các chiến sĩ về đơn vị.

Sau những ngày tập luyện, biểu diễn và cống hiến hết mình trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm A80, trong ngày 3/9, gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tập trung tại ga Hà Nội để lên tàu trở về đơn vị.

Theo kế hoạch, các chiến sĩ chia làm hai đoàn. Đoàn số 1 xuất phát bằng tàu SE67 với 659 người thuộc Quân khu 5, Quân đoàn 34; dự kiến đến ga Đà Nẵng lúc 7 giờ 16 phút ngày 4/9 và ga Diêu Trì (Gia Lai) lúc 14 giờ 28 phút cùng ngày. Đoàn số 2 khởi hành trên tàu SE63, với 598 chiến sĩ Quân khu 7, 9, Quân chủng Hải Quân và Quân đoàn 34, dự kiến đến ga Sài Gòn sáng 5/9.

6r4a7517.jpg
Phía bên trong các khoang tàu, các chiến sĩ ai nấy đều vui mừng vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Không khí tại ga Hà Nội tối nay vừa trang trọng vừa ấm áp. Người dân thủ đô và du khách chen chân đứng kín hai bên lối vào, tay cầm hoa, quốc kỳ và điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đầy xúc động. Khi đoàn tàu chuẩn bị lăn bánh, nhiều người đã không kìm được nước mắt.

6r4a7560.jpg
Bà Vũ Thị Kim Thành - cựu chiến binh phường Cửa Nam cầm bó hoa đứng cạnh cửa sổ tàu thầm cảm ơn các chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cầm bó hoa hướng về các ô cửa tàu, bà Vũ Thị Kim Thành - cựu chiến binh phường Cửa Nam nghẹn ngào chia sẻ: “Chúng tôi đến đây để tiễn các cháu, cảm ơn các cháu đã góp sức làm nên một lễ diễu binh, diễu hành thật đẹp và ý nghĩa trong ngày Quốc khánh. Nhìn thấy các chiến sĩ hôm nay, tôi lại nhớ về một thời tuổi trẻ quân ngũ của mình, càng thêm tự hào và xúc động.”

Không chỉ những người từng khoác áo lính, nhiều bạn trẻ cũng có mặt để lưu giữ kỷ niệm. Nguyễn Phương Anh vận động viên đội tuyển nhảy cầu ở Hà Nội tranh thủ chụp vài tấm ảnh trước khi tàu khởi hành.

6r4a7578.jpg
Nguyễn Phương Anh vận động viên đội tuyển nhảy cầu ở Hà Nội tranh thủ chụp vài tấm ảnh trước khi tàu khởi hành.

“Tất cả các buổi diễu binh, diễu hành trong dịp A80, em đều có mặt. Mỗi lần thấy đoàn quân đi qua, em cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc. Hôm nay, các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, em muốn tự mình đến đây để tiễn và nói lời cảm ơn” - Phương Anh nói.

Trong dòng người đưa tiễn, có cả những du khách nước ngoài bất ngờ dừng lại. Có người nước ngoài xúc động chia sẻ bằng vài câu tiếng Việt: “Tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết và tình cảm của người dân dành cho quân đội. Đây là một hình ảnh rất đặc biệt của Việt Nam.”

6r4a7519.jpg
Hình ảnh bên trong khoang tàu.
6r4a7530.jpg
Niềm vui khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
ttdt6204-e08e150d84286ca0f57f4e6e6ae70d26.jpg
Ngoài cửa tàu, nhiều hình ảnh tình cảm chia tay xúc động của người dân Thủ đô dành cho các chiến sĩ.
z6974057503250_9c56e9987c2287c2bac90e290cbf5b80.jpg
Những lời chia tay Thủ đô được người dân chụp ảnh lại làm kỷ niệm.
z6974057511105_5caf6a1c0e71e1643a48feb1a9517c1b.jpg
"Cảm ơn tất cả mọi người nha, mãi nhớ kỷ niệm này. Tạm biệt thủ đô" - dòng trạng thái của chiến sĩ viết lên điện thoại chia sẻ qua ô kính cửa sổ.
z6973936978804_a33f3fa614fb1e6e09b1c57f333a16d1.jpg
Hình ảnh người dân xúc động, khi tiễn các chiến sĩ rời Thủ đô.
ttdt6202.jpg
6r4a7598.jpg
Tiếng loa gọi tàu vang lên, bánh sắt lăn trên đường ray, từng đoàn quân vẫy tay chào trong ánh mắt rưng rưng của người tiễn.
6r4a7621.jpg
Lễ tiễn khép lại hành trình A80 đầy cảm xúc - nơi tình quân dân thêm gắn bó, để lại dấu ấn khó quên với cả người ở lại và những người lính tiếp tục trở về nơi công tác.

Quang Hùng