Xã hội

Công an xã hóa 'người lái đò' đưa học trò vùng lũ tới lớp

Văn Hiền 04/09/2025 16:15

(CLO) Ít ai biết rằng, để những đứa trẻ vùng cao tại xã Lượng Minh, Nghệ An) có thể cắp sách đến trường sau trận lũ lịch sử vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã cùng chính quyền và thầy cô giáo đã phải ngày ngày bám bến sông, chèo thuyền vượt lũ đưa học sinh đến lớp.

Xã Lượng Minh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu bão số 3 cuối tháng 7, trong đó cầu treo Xốp Mạt tuyến huyết mạch nối trường Tiểu học bán trú với trung tâm xã bị lũ cuốn trôi. Hàng trăm học sinh và giáo viên rơi vào cảnh “qua sông mới tới được trường”.

Trước tình hình đó, Công an xã đã tham mưu thành lập bến đò dã chiến, cùng chính quyền bố trí áo phao, dây cứu sinh, còi báo động và 2 thuyền để đưa đón gần 400 em nhỏ hằng ngày.

Ngay từ ngày tựu trường, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an xã, cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại bến sông Nậm Nơn, chuẩn bị áo phao, trực tiếp hỗ trợ phụ huynh và thầy cô đưa học sinh vượt lũ.

542755683_1378199914307752_17798694255764804_n.jpg
542089246_122124539546938646_761569326442233694_n.jpg
Những chuyến đò tạm trở thành “cầu nối” để hàng trăm em nhỏ vùng cao Nghệ An không lỡ ngày tựu trường.

Từng chiếc áo phao được cài cẩn thận, từng em nhỏ được bàn giao cho cán bộ phụ trách trên thuyền máy, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hành trình 15 phút qua dòng nước xiết. Một chuyến thuyền chỉ chở được 10-15 em, để đưa toàn bộ học sinh sang bờ phải mất hàng chục lượt.

Không chỉ học sinh, hơn 30 thầy cô giáo của xã cũng phải vượt sông mỗi ngày, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô đến điểm trường. Những ngày mưa lớn, nước dâng cao, hành trình gian nan càng thêm nguy hiểm, khiến phụ huynh không khỏi lo lắng.

Dẫu vậy, điều đáng trân trọng là không một em nhỏ nào bỏ học. Tất cả đều háo hức tới lớp với khát khao học chữ, nuôi dưỡng ước mơ đổi thay cuộc đời.

Trong ngày khai giảng, toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở từ công an, quân sự, dân quân tự vệ đến bí thư, trưởng bản đều có mặt để hỗ trợ.

540690955_1378200037641073_5132372670910100172_n.jpg
541012324_1378230184304725_302086616322770899_n.jpg
541839936_1378229650971445_1445656960295501889_n.jpg
539740506_122124539354938646_5191773966461668823_n.jpg
Phụ huynh, giáo viên và lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã còn dùng chính xe gia đình đưa học sinh đến trường. Những hình ảnh giản dị ấy đã tiếp thêm niềm tin cho phụ huynh và học sinh, xua đi phần nào lo lắng trước chặng đường đầy gian nan.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, cho biết: “Trước mắt, xã phải thành lập tổ công tác đưa đón học sinh bằng thuyền tạm để các em không lỡ việc học. Về lâu dài, chúng tôi sẽ phối hợp với cấp trên xây dựng lại cầu dân sinh, đảm bảo an toàn và ổn định việc học tập cho học sinh”.

Hành trình đến trường của học sinh vùng cao Lượng Minh mùa tựu trường năm nay không chỉ là câu chuyện vượt sông, vượt lũ, mà còn là minh chứng cho nghị lực của thầy trò nơi đây và sự tận tụy của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm đồng hành cùng ước mơ con chữ của trẻ em vùng biên.

Văn Hiền