Xã hội

Ngôi trường 8 học sinh, 3 cô giáo chuẩn bị khai giảng trên đảo Trần

Văn Hiền 04/09/2025 18:07

(CLO) Không ồn ào, náo nhiệt như ở đất liền, lễ khai giảng tại Trường Liên cấp đảo Trần (Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) mang một không khí rất riêng.

Giữa trùng khơi, nơi được ví như “Trường Sa của vùng Đông Bắc”, ngôi trường nhỏ với vỏn vẹn 8 học sinh và 3 cô giáo vẫn rộn ràng chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học 2025 – 2026.

Năm nay, trường có 7 học sinh tiểu học (các lớp 1, 3, 4, 5) và 1 trẻ mầm non. Để kịp cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, 3 cô giáo đã vượt sóng ra đảo từ nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và cả sự háo hức bắt đầu năm học mới.

Trường có 8 học sinh và 3 cô giáo ở đảo Trần trước ngày khai giảng
Cô và trò trường Liên cấp đảo Trần, Cô Tô chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Thu Báu

Đặc biệt, cô Phạm Thị Hòa và cô Lê Thị Mai Linh và hai giáo viên tình nguyện đưa theo con trai mình, một em lớp 3, một em lớp 5, để cùng học với các bạn trên đảo.

“Tôi muốn con vừa được gần mẹ, vừa trải nghiệm cuộc sống nơi biển đảo, rèn tính tự lập, biết sẻ chia khó khăn và yêu hơn mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc”, cô Linh chia sẻ.

Khi đặt chân lên đảo, các cô giáo xúc động bởi tình cảm gắn bó quân dân. Người dân, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã cùng chung tay vận chuyển đồ dùng, dọn dẹp trường lớp, lo chỗ ăn ở… khiến thầy trò thêm vững tin nơi đầu sóng.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng và năm học mới, 3 cô giáo phụ trách đã vượt sóng bằng xuồng ra đảo từ nhiều ngày trước. Ảnh: Thu Báu
Để chuẩn bị cho lễ khai giảng và năm học mới, 3 cô giáo phụ trách đã vượt sóng bằng xuồng ra đảo từ nhiều ngày trước. Ảnh: Thu Báu

Cô Mai Thị Loan, giáo viên mầm non, người đã gắn bó từ năm học trước tiếp tục tình nguyện ở lại.

“Lớp học chỉ có một cô, một trò, điều kiện còn thiếu thốn, nhưng nhìn học sinh háo hức đến lớp, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng”, cô tâm sự.

Với người dân đảo Trần, trường học nhỏ bé này mang theo niềm tin lớn lao.

“Con gái tôi năm nay vào lớp 1 ngay tại đảo. Gia đình rất phấn khởi và biết ơn các thầy cô. Chúng tôi mong các con ngoan ngoãn, học giỏi để lớn lên xây dựng và giữ gìn biển đảo quê hương”, chị Hoàng Thị Quang, một phụ huynh, bày tỏ.

Các chiến sĩ bộ đội cùng các cô giáo trồng thêm cây, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cho lễ khai giảng và năm học mới. Ảnh: Thu Báu
Các chiến sĩ bộ đội cùng các cô giáo trồng thêm cây, vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cho lễ khai giảng và năm học mới. Ảnh: Thu Báu

Những ngày qua, thầy cô tất bật treo băng rôn, lau dọn bàn ghế, trang trí bảng lớp, chuẩn bị chu đáo cho lễ khai giảng sáng 5/9.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cho các em một ngày khai giảng thật vui tươi, ý nghĩa và an toàn”, cô Lê Thị Bích Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Lân, phụ trách công tác chuẩn bị tại điểm trường đảo Trần cho biết.

Dẫu còn nhiều khó khăn, cách trở, ngôi trường nhỏ nơi đảo tiền tiêu vẫn sáng đèn tri thức. Trong tiếng sóng biển rì rào, ngày khai giảng nơi đây càng trở nên thiêng liêng và ấm áp.

Văn Hiền