Xã hội

Hôm nay 5/9, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

Văn Hiền 05/09/2025 06:09

(CLO) Hôm nay ngày 5/9, cờ hoa rực rỡ, tiếng trống trường rộn rã báo hiệu năm học mới bắt đầu. Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường không chỉ mở ra hành trình học tập cho hàng triệu học sinh, mà còn thắp lên niềm hy vọng, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội trong sự nghiệp trồng người.

Cha mẹ thêm niềm tin, thêm hy vọng gửi gắm vào thầy cô và mái trường

Sáng nay, trong không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, chị Nguyễn Thị Bình, phụ huynh em Nguyễn Quốc Cường (xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) không giấu được niềm xúc động.

Chị Bình chia sẻ: “Ngày khai giảng đối với gia đình tôi luôn là một kỷ niệm đặc biệt. Nhìn con trong bộ đồng phục tinh tươm, háo hức cầm cờ đỏ tung bay dưới sân trường, tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình ngày xưa. Đó không chỉ là ngày các con bắt đầu một năm học mới, mà còn là dịp để cha mẹ thêm niềm tin, thêm hy vọng gửi gắm vào thầy cô và mái trường".

z6972893204954_3e5507778a38ac8f3555df1885e52d5b.jpg
z6972893211297_4803e2eaca25b03c3eac4e6bcde413f9.jpg
Chị Nguyễn Thị Bình đồng hành cùng trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Năm nay, Quốc Cường bước vào lớp 3, chị Bình càng mong con sẽ học tập tốt, rèn luyện chăm ngoan. Bên cạnh đó, chị Bình cũng mong ngành giáo dục ngày càng đổi mới, tạo môi trường học tập thân thiện, hiện đại để các con có thêm cơ hội phát triển toàn diện.

Với phụ huynh như chị Bình, được cùng con dự lễ khai giảng, được nhìn thấy con trưởng thành từng ngày chính là niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng lớn lao.

img_2420.jpg
Học sinh cùng phụ huynh hòa chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai giảng, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Còn với chị Nguyễn Thị Thu (phụ huynh có con học lớp 3 và lớp 1) cũng xúc động bày tỏ: “Ngày khai giảng với gia đình tôi giống như Tết vậy. Tối hôm trước, cả nhà tất bật chuẩn bị quần áo, giày dép, gói ghém sách vở, cứ rộn ràng như đón giao thừa. Sáng nay, nhìn con tự tin đến trường, tôi thấy rõ niềm vui không chỉ của riêng con, mà còn là niềm hy vọng chung của cha mẹ. Mỗi mùa khai giảng là thêm một lần chúng tôi chứng kiến con lớn khôn hơn, trưởng thành hơn".

Đứng sau ánh mắt trong veo của học trò là những trái tim tận tụy của thầy cô

Nếu tiếng trống khai trường là niềm háo hức của học trò, thì với thầy cô, hạnh phúc lớn nhất là khoảnh khắc nắm tay các em bước qua ngưỡng cửa lớp học. Cảm xúc ấy, dẫu trải qua bao năm tháng, vẫn luôn tươi mới và thiêng liêng.

z6972840233009_03c65ebaa80a4e749dc02b466bd4cc38.jpg
Cô Lê Phương Thanh, giáo viên Trường Tiểu học Mai Trung số 2.

Là cô giáo trẻ đã đồng hành đến mùa khai giảng thứ 3 trong sự nghiệp trồng người, cô Lê Phương Thanh, giáo viên Trường Tiểu học Mai Trung số 2 (xã Hợp Thịnh, Bắc Ninh) cho biết, mỗi mùa khai giảng lại thắp lên những xúc cảm mới, không chỉ trong mắt học trò mà cả trong trái tim người thầy.

Cô Phương Thanh chia sẻ: "Mỗi mùa khai giảng luôn là một khởi đầu mới không chỉ cho học trò mà còn cho cả những người thầy như tôi. Nhìn các em học sinh trong màu áo trắng hồn nhiên, tôi lại thấy rõ trách nhiệm đồng hành cùng từng bước đổi thay của giáo dục.

z6972843169018_f8449d7beb70b39d8ab74ac1886b5759.jpg
Ngày khai giảng không chỉ mở ra một năm học mới cho các em mà còn tiếp thêm động lực cho thầy cô trên hành trình gieo tri thức.

Từ chương trình phổ thông mới, phương pháp dạy học phát triển năng lực cho đến những chính sách xây dựng trường học hạnh phúc… tất cả đặt lên vai thầy cô một sứ mệnh lớn lao nhưng cũng đầy tự hào.

Tôi tin rằng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, cùng nỗ lực lặng thầm của thầy cô ở mỗi lớp học nhỏ bé, những chính sách lớn ấy sẽ dần đi vào cuộc sống. Để rồi, ngay cả những đứa trẻ vùng quê hôm nay cũng có thể vươn tới tri thức, kỹ năng và một tương lai rộng mở như bất kỳ học sinh nào khác trên đất nước này".

z6972847652089_201c6f03cb01815abe53b2329172d1b9.jpg
Những gương mặt học trò ánh lên niềm vui, háo hức trong màu áo trắng tinh khôi.

Trong niềm vui của ngày khai giảng, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên lớp 2A3, Trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội) bồi hồi nhớ lại giây phút đầu tiên đón học trò sau kỳ nghỉ hè.

z6941996427062_9936064a058444c0973405ff3e5ec149.jpg
Mỗi ánh mắt trong veo, mỗi nụ cười hồn nhiên khiến cô giáo cảm nhận rõ ràng rằng, nghề giáo không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là gieo niềm vui.

“Khoảnh khắc các con ríu rít chạy vào sân trường, tay cầm những chùm bóng bay, cờ hoa đỏ thắm... với tôi đó chính là món quà ngày khai giảng ý nghĩa nhất. Mỗi ánh mắt trong veo, mỗi nụ cười hồn nhiên khiến tôi cảm nhận rõ ràng rằng, nghề giáo không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là gieo niềm vui, sự ấm áp và hy vọng vào trái tim trẻ thơ. Ngày khai giảng vì thế mà trở nên đặc biệt, nó làm tôi thêm yêu nghề, thêm tin rằng mọi nỗ lực đều xứng đáng khi được đồng hành cùng các con khôn lớn".

Chia sẻ nhân dịp khai giảng năm học mới, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: “Năm học này, ngành giáo dục đứng trước những cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo lại được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay.”

Theo Bộ trưởng, sự kiện Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là một cột mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra nền tảng chính trị vững chắc để thúc đẩy công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Song song với đó, một chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục đang được xây dựng, hứa hẹn tạo lực đẩy mạnh mẽ cho toàn ngành.

Đặc biệt, trong năm nay, bốn đạo luật quan trọng: Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) sẽ được ban hành hoặc thông qua. Đây sẽ là khung pháp lý đồng bộ, hiện đại, giúp giáo dục Việt Nam vận hành hiệu quả, tiếp cận gần hơn với các chuẩn mực quốc tế.

Không chỉ vậy, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển giáo dục STEM đang mở ra những cánh cửa mới, đưa giáo dục bước vào giai đoạn đổi mới chất lượng sâu sắc hơn.

z6972859364164_1253f44886de0bc4753b49c5ed8f3745.jpg
Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì, tinh thần công bằng và trách nhiệm cao nhất.

Khẳng định 2025 – 2026 là năm học bản lề, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lựa chọn từ khóa của năm là “triển khai”. Theo ông, triển khai đồng bộ và hiệu quả mọi chủ trương, chính sách, giải pháp chính là con đường để ngành vừa kế thừa, phát huy những thành tựu hơn 80 năm qua, vừa khắc phục những tồn tại, đồng thời mở ra những lối đi mới cho giáo dục Việt Nam.

“Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì, tinh thần công bằng và trách nhiệm cao nhất. Tôi kêu gọi toàn ngành hãy chuẩn bị tâm thế, tinh thần và điều kiện tốt nhất; đoàn kết, chung sức để có một năm học mới bận rộn nhưng đầy niềm vui và thành công", Bộ trưởng gửi gắm.

Văn Hiền