Mưa lũ nghiêm trọng khiến ít nhất 14 người chết tại Bali
(CLO) Ngày 11/9, một quan chức chính phủ Indonesia cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn gây lũ lụt tại đảo Bali trong tuần này đã tăng lên 14 người.
Mưa đã ngớt và mực nước rút ở nhiều nơi, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm hai người mất tích tại Denpasar - thủ phủ du lịch của hòn đảo.
Theo ông Abdul Muhari, người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia, 125 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tham gia tìm kiếm, trong khi hơn 500 cư dân phải sơ tán đến các trường học và nhà thờ Hồi giáo.
Mưa lớn vào ngày 9 - 10/9 đã gây ngập lụt tại Denpasar và 6/8 khu vực của Bali, làm tê liệt các tuyến đường chính, trong đó có trục đường dẫn vào sân bay quốc tế. Một số nơi còn xảy ra lở đất. Ông Abdul cho biết phần lớn nạn nhân tử vong do bị nước sông dâng cao cuốn trôi.
Giới chức khẳng định không có người nước ngoài nào trong số thương vong và chưa ghi nhận tình trạng hủy chuyến bay tại sân bay Bali vào ngày 11/9. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn bơm nước khỏi các tòa nhà ngập sâu, cùng khoảng 500 quân nhân được huy động để dọn bùn đất, đá và mảnh vỡ trên đường phố.
“Đỉnh điểm của mưa lớn đã qua, nước đang rút dần. Hiện trọng tâm là dọn sạch bùn đất trên các tuyến phố”, ông Abdul nói.
Ngoài Bali, mưa lớn cũng gây lũ lụt tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, khiến 4 người thiệt mạng.