Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm 56 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh
(CLO) Ngày 12/9, tại Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh núi Vua, Vườn Quốc gia Ba Vì, Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 56 năm ngày mất của Người và chào mừng tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 được tổ chức trang trọng.
Dự Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh có các thành viên Đoàn công tác: Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại diện làm chủ lễ dâng hương viếng Bác; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ; cùng đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Nghệ An và đông đảo đồng chí, đồng bào.
Theo Ban Tổ chức, do bận công việc không lên dự trực tiếp được, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, đại diện dòng họ Nguyễn Sinh; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương… đã gửi hương, hoa, lễ vật dâng viếng Bác.

Trong không khí linh thiêng, đại diện Ban Tổ chức xúc động bày tỏ: Hôm nay ngày 12/9 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Ất Tỵ), các đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện toàn thể đồng chí, đồng bào cùng hội tụ về Đền thờ Bác Hồ trên Đỉnh Vua - núi Ba Vì - Núi Tổ tâm linh của người Việt, thành kính dâng hương tưởng niệm 56 năm ngày mất của Bác theo phong tục truyền thống của dân tộc.
Vào đúng ngày này, cách đây 56 năm về trước, vào hồi 9h47' ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt toàn thể dân tộc Việt Nam, thanh thản về với Tổ tiên, về với cội nguồn dân tộc.

Trước lúc đi xa, Bác đã để lại một bản Di chúc thiêng liêng. Đó là một di sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau. Cũng trong Di chúc, Người yêu mến lựa chọn núi Ba Vì là nơi trời đất giao hòa, núi sông hội tụ - Núi Tổ của nước Nam - Núi Mẹ của các đỉnh núi Việt Nam làm điểm dừng chân cuối cùng của đời mình, sau cả cuộc đời làm việc không mệt mỏi vì dân, vì nước.
Với ước nguyện ghi nhớ công ơn của Bác, để lưu truyền cho các thế hệ mai sau, dựa theo ý nguyện trong Di chúc của Người, các thế hệ con cháu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã xin phép được chọn Đỉnh Vua, núi Ba Vì, một đỉnh núi thiêng trong tâm thức người Việt, một địa danh phù hợp với nội dung trong Di chúc Bác đã căn dặn làm nơi xây dựng ngôi Đền thờ Bác Hồ với mong muốn nơi đây sẽ là điểm đến cho các thế hệ con cháu Việt Nam hôm nay và mai sau được hội tụ về đây dâng hương, học theo gương Bác.

Hôm nay, đúng dịp 56 năm ngày mất của Người, các đồng chí đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện toàn thể đồng chí, đồng bào thành kính dâng hương, dâng hoa, dâng lễ vật theo phong tục để tưởng nhớ và tri ân công lao trời biển của Người đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. Đồng thời cũng là dịp để toàn thể đồng chí, đồng bào cùng hồi tưởng lại những lời Người đã dạy, những việc Người đã làm và ôn lại tấm gương đạo đức cách mạng "Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư" của Người.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động tưởng niệm 56 năm ngày mất của Bác, toàn thể đồng chí, đồng bào có mặt tại lễ dâng hương, đại diện cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xin hứa trước anh linh Bác sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, những bài học quý báu của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, đẩy lùi nguy cơ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, ra sức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác thường xuyên, thực chất, nhằm xây dựng mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi doanh nghiệp, mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương ngày càng phát triển, góp phần xây dựng "… Một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…" như điều mong muốn cuối cùng trong Di chúc của Bác.