Thế giới 24h

Hơn 100.000 người ở London biểu tình phản đối nhập cư, đụng độ với cảnh sát

Hà Trang (theo Reuters, Guardian) 14/09/2025 08:55

(CLO) Hơn 100.000 người đã tham gia cuộc tuần hành “Unite the Kingdom” do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức tại London của Vương quốc Anh vào thứ Bảy (13/9).

Cảnh sát London ước tính có khoảng 110.000 người tham gia tuần hành, trong khi đó cuộc biểu tình phản đối chủ nghĩa phát xít “Stand Up to Racism” gần đó lại chỉ thu hút khoảng 5.000 người.

Cảnh quay trên không cho thấy quy mô của cuộc tuần hành 'Unite the Kingdom'.

Trong cuộc tuần hành "Unite the Kingdom" do Tommy Robinson dẫn đầu, cảnh sát đã bắt giữ chín người và xác định thêm "nhiều người khác có hành vi phạm tội".

Lực lượng cảnh sát đã đăng trên mạng xã hội X, nhấn mạnh rằng họ "sẽ tìm ra những người này và họ sẽ phải đối mặt với hành động của cảnh sát, ngay cả khi điều đó chưa thể thực hiện được ngay lập tức".

Cảnh sát đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang ở nhiều nơi, đặc biệt là phía bắc Whitehall. Tại đây, các sĩ quan đang nỗ lực mở lối đi an toàn cho những người biểu tình phản đối chủ nghĩa phát xít do phong trào Stand Up To Racism tổ chức.

Cảnh sát phải can thiệp tại nhiều địa điểm để ngăn chặn người biểu tình.

Tại Victoria Embankment, căng thẳng gia tăng khi nhiều người ủng hộ cuộc tuần hành "Unite the Kingdom" cố gắng tràn vào Whitehall. Cảnh sát cho biết họ đã hứng chịu "bạo lực không thể chấp nhận được", bao gồm việc bị ném đá, đấm, chai lọ, pháo sáng và các vật thể khác.

Cuộc tuần hành diễn ra sau một mùa hè căng thẳng tại Anh, khi nhiều cuộc biểu tình nổ ra bên ngoài các khách sạn dành cho người di cư. Người tham gia mang theo cờ Liên hiệp Anh, Thánh giá St George, cờ Hoa Kỳ và Israel, thậm chí đội mũ đỏ MAGA của Tổng thống Donald Trump. Họ hô vang khẩu hiệu chỉ trích Thủ tướng Keir Starmer, mang theo biểu ngữ với dòng chữ như “hãy gửi họ về nước”, nhiều người còn dẫn cả trẻ em đi cùng.

Nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson gọi tuần hành là một lễ kỷ niệm tự do ngôn luận và kêu gọi tưởng nhớ nhà hoạt động Charlie Kirk, người vừa bị ám sát gần đây. Trên X, Robinson viết: “Hàng trăm nghìn người đã đổ ra đường phố London khi chúng ta đoàn kết vì tự do của mình”.

Cảnh sát cho biết hơn 1.600 sĩ quan đã được triển khai khắp London, trong đó có 500 từ các lực lượng khác để giám sát cả hai cuộc biểu tình cũng như các sự kiện lớn như bóng đá và hòa nhạc.

Chỉ một tuần trước đó, gần 900 người đã bị bắt trong một cuộc biểu tình khác tại London nhằm thể hiện sự ủng hộ với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza.

Trong bối cảnh này nhập cư trở thành vấn đề chính trị nổi bật ở Vương quốc Anh, thì quốc gia này lại đang chứng kiến số lượng đơn xin tị nạn kỷ lục với hơn 28.000 người vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ chỉ riêng trong năm nay.

Hà Trang (theo Reuters, Guardian)