Sinh viên bị đuổi học, cảnh sát trưởng phải nghỉ việc vì cợt nhả vụ ám sát Kirk
(CLO) Một tuần sau vụ ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley ngày 10/9, hàng loạt sự việc liên quan đến phát ngôn và hành vi chế giễu cái chết của ông đã dẫn đến những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc ở Mỹ.
Tại bang Texas, Đại học Bang Texas (TXST) ngày 16/9 đã đuổi học một sinh viên sau khi đoạn video quay cảnh người này diễn lại vụ ám sát Kirk trong sự kiện tưởng niệm do Turning Point USA tổ chức ở San Marcos được lan truyền. Video cho thấy nam sinh đeo ba lô chửi rủa, giả vờ bị bắn, rồi tuyên bố “Xin chào, tôi là Charlie Kirk” trước khi ngã xuống đất.
Thống đốc Texas Greg Abbott ngay lập tức kêu gọi trục xuất sinh viên này, nhấn mạnh “việc chế nhạo ám sát phải có hậu quả”. Hiệu trưởng Texas State Kelly Damphousse khẳng định hành vi này “đi ngược lại các giá trị của TXST” và xác nhận cá nhân đó “không còn là sinh viên”.

Sự việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một sinh viên khác - Camryn Giselle Booker, 18 tuổi, của Texas Tech - bị bắt vì la hét những lời chế nhạo tại buổi cầu nguyện cho Kirk. Booker bị buộc tội hành hung nhẹ và cũng đã bị trường đuổi học.
Trong khi đó, tại Cleveland, bang Ohio, Thị trưởng Justin Bibb ngày 16/9 thông báo Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa Anthony P. Luke bị cho nghỉ hành chính có lương sau khi chia sẻ một bài đăng “thiếu nhạy cảm” trên Facebook.
Bài đăng - sau đó đã bị xóa - bao gồm hình ảnh hoạt hình đàn voi thờ phụng một khẩu súng trường vàng, kèm dòng chữ: “Hãy mang ra vật hiến tế tiếp theo!!”, được cho là ám chỉ đến cái chết của Kirk.
Bibb cho biết ông tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng nhấn mạnh “quyền lợi đi kèm trách nhiệm, đặc biệt là với những người lãnh đạo an toàn công cộng”. Ông gọi bài đăng của Luke là “vô cảm, gây phẫn nộ” và không phù hợp với các giá trị về trắc ẩn và an toàn mà thành phố theo đuổi. Luke hiện tạm thời bị đình chỉ trong khi chờ điều tra.