Quảng Ngãi: Người lính quân hàm xanh và cuộc chiến chống ma túy ở ngã ba biên giới
(CLO) Dù thường xuyên phải đối mặt nguy hiểm, song những người lính mang quân hàm xanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) vẫn âm thầm bám địa bàn, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.
Là xã biên giới giáp 2 nước bạn Lào và Campuchia, từ lâu tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Pờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt là khu vực ngã ba biên giới Việt – Lào - Campuchia (hay còn gọi là Ngã ba Đông Dương), đây được xem là “điểm nóng” về ma túy của khu vực Tây Nguyên.
Phòng, chống ma túy - cuộc chiến không ngơi nghỉ
Cùng với việc có Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, nơi diễn ra các hoạt động xuất – nhập cảnh, xuất – nhập khẩu…có đường biên giới dài với nhiều đường mòn, lối mở nên nhiều đối tượng đã móc nối, lợi dụng sơ hở vận chuyển trái phép chất ma túy về Việt Nam để kiếm lời.

Trung tá Nguyễn Văn Ngọc – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) nhận định, khu vực xã Pờ Y là nơi tiếp giáp ranh giới của ba nước nên từ lâu tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã diễn biến khá phức tạp.
Đặc biệt, một số điểm làng như Đăk Mế, Bắc Phong từng là địa bàn nóng về ma túy. Khu vực này có tới 17 dân tộc cùng sinh sống, nhiều nơi còn tồn tại các hủ tục lạc hậu, tình trạng du canh du cư và tỷ lệ hộ nghèo cao. Bên cạnh đó, nhận thức về pháp luật của bà con còn nhiều hạn chế, lợi dụng điều này các đối tượng tội phạm ma túy đã dụ dỗ, lôi kéo vào con đường tội phạm.
Trong cuộc chiến chống tội phạm ma tuý nơi biên giời, không thể không kể đến những đóng góp âm thầm của các đội trinh sát và đặc nhiệm của bộ đội Biên phòng. Trước những hiểm họa mà ma túy mang lại, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y đã ngày đêm bám địa bàn, sẵn sàng đối mặt, vượt mọi gian khổ với quyết tâm đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Một trong những chuyên án trọng điểm có thể kể đến của lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum cũ nay là tỉnh Quảng Ngãi là chuyên án số A22-1222.2P (năm 2023) khi bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 34 bánh heroin (khoảng 11kg) từ Lào về Việt Nam. Đây cũng là vụ án vận chuyển số lượng ma tuý lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn.
Để phá thành công chuyên án trên, những người lính quân hàm xanh đã phải mật phục ròng rã suốt nhiều tháng trời. Hàng chục chiến sĩ phải ăn ngủ trong rừng sâu, không lửa khói, không liên lạc để lần theo dấu vết của các đối tượng. Mọi hoạt động đều phải bí mật bởi chỉ một sơ suất nhỏ có thể làm hỏng cả chuyên án.

Thiếu tá Phạm Thái Vũ – Đội phó Đội Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum (cũ) nhớ lại: "Vào khoảng tháng 6/2023, mình cùng đồng đội đã tổ chức mật phục nhiều tháng trong rừng già ở khu vực biên giới thuộc xã Pờ Y. Sau nhiều tháng “ăn bờ, ngủ bụi” theo dõi, đúng đêm 25/6, chúng tôi phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang di chuyển từ hướng biên giới từ Lào về Việt Nam, khu vực gần Mốc 792 cách biên giới Lào khoảng 300m.
Sau khi xác định chính xác 2 đối tượng nằm trong chuyên án, chúng tôi đã bí mật áp sát khống chế và bắt giữ. Tại hiện trường, thu giữ 2 vali chứa 34 bánh heroin mà 2 đối tượng cầm theo người. Khi nhìn thấy số tang vật ấy, ai cũng căng thẳng vì biết rằng nếu lượng ma túy này lọt vào nội địa sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng."
“Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất không chỉ là nguy hiểm, khó khăn khi đánh án mà còn là sự tinh vi và xảo quyệt của các đối tượng. Họ thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển, chia nhỏ hàng, thậm chí lợi dụng cả trẻ vị thành niên và người dân tộc thiểu số để tiêu thụ ma túy, gieo dắt “cái chết trắng” vào những buôn làng bình yên”, Thiếu tá Vũ trải lòng.
Người lính quân hàm xanh “3 bám, 4 cùng” với nhân dân
Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới, những người lính quân hàm xanh còn hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa mù chữ, xóa bỏ hủ tục… Họ luôn thấm nhuần phương châm “3 bám, 4 cùng” với nhân dân vùng biên (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào).

Nhờ vậy, những cán bộ, chiến sỹ hiểu rõ đời sống, phong tục tập quán của nhân dân, kịp thời nắm bắt những khó khăn để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh việc hỗ trợ con giống, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng còn trực tiếp tham gia giúp nhân dân chăm sóc mùa màng, thu hoạch lúa; làm nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người dân khó khăn vào các dịp lễ, Tết.
Theo Trung tá Ngọc, tại các điểm nóng như thôn Đăk Mế hay Bắc Phong, đơn vị không chỉ ngăn chặn tội phạm, mà còn triển khai các mô hình giúp dân phát triển kinh tế. Từ hỗ trợ bò giống sinh sản, vườn ao chuồng, đến việc xóa nhà tạm, nhà dột nát bằng cách quyên góp ngày công và tiền mặt để xây dựng nhà tình nghĩa.

Những chương trình như “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng” cũng được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và nhân văn. Điển hình là trường hợp của em Thảo Dương Chí – học sinh lớp 1, mồ côi cha mẹ được đồn nhận làm con nuôi, hỗ trợ toàn bộ học phí, xe đạp, cặp sách đến trường.
Cùng với sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh, xã biên giới đang từng ngày đổi thay. Từ những hoạt động thiết thực ấy, bà con không chỉ yên tâm sản xuất, từng bước xóa đói giảm nghèo mà còn tích cực tham gia bảo vệ an ninh, chủ quyền biên giới, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân – dân.