Thế giới 24h

Video sụt lún kinh hoàng gần đường hầm metro đang xây dựng ở Bangkok

Hoài Phương (theo Bangkok Post, Khaosod) 24/09/2025 17:21

(ClO) Một vụ sụt lún kinh hoàng sâu khoảng 50 mét và rộng khoảng 900 mét vuông đã xảy ra trên đường Samsen tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào sáng 24/9.

Sự cố không gây thương vong nhưng đã buộc khoảng 3.500 bệnh nhân nội trú và người dân lân cận phải sơ tán khẩn cấp, đồng thời khiến giao thông và các tiện ích trong khu vực bị gián đoạn nghiêm trọng.

Theo chính quyền Bangkok, hố sụt hình thành ngay phía trên ga tàu điện ngầm Bệnh viện Vajira. Đất đã tràn vào đường hầm, khiến một số công trình xung quanh sụp đổ và làm vỡ đường ống nước lớn. Điện và nước trong khu vực cũng bị cắt để đảm bảo an toàn.

Hố sụt sụp xuống trước Bệnh viện Vajira, Bangkok. Nguồn: X/InfoR00M

Các đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh con đường từ từ lún xuống, nước phun trào từ hệ thống thoát nước, kéo đổ cột điện và khiến một xe cảnh sát rơi xuống hố. Văn phòng Quận Dusit cho biết giao thông giữa ngã tư Vajira và Sanghi đã bị phong tỏa.

Hố sụt khổng lồ xuất hiện ở Bangkok, nuốt chửng một phần của một con phố đông đúc. Nguồn: X/BNODesk

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định nguyên nhân ban đầu là do đất từ công trình tàu điện ngầm trượt xuống. “May mắn là không có trường hợp tử vong hay thương tích nào”, ông nói. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt nhấn mạnh tình hình vẫn nguy hiểm, đặc biệt tại khu vực đồn cảnh sát gần đó, nơi người dân đã phải sơ tán.

Bệnh viện Vajira thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú trong hai ngày, trong khi các ca nội trú vẫn được duy trì. Các bệnh viện khác thuộc Sở Quản lý Đô thị Bangkok đã được phân công tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú trong thời gian này.

Chính quyền thành phố đang triển khai các biện pháp khẩn cấp gồm bịt kín lỗ rò rỉ đường hầm, giám sát chuyển động của đất, đánh giá an toàn các tòa nhà lân cận và thiết lập nhóm phản ứng với nguy cơ mưa lớn - yếu tố có thể làm đất tiếp tục trôi xuống. BMA cho biết sẽ tổ chức họp báo vào buổi trưa và 6 giờ tối hàng ngày để cập nhật tình hình.

Hoài Phương (theo Bangkok Post, Khaosod)