Lan tỏa giá trị nhân văn từ cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'
(CLO) Bên lề Lễ trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16, các tác giả đoạt giải đã có những chia sẻ thú vị với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về hành trình sáng tác nhiều thử thách nhưng cũng tràn đầy cảm xúc, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của cuộc thi.
Trung tá Phạm Văn Tuấn - phóng viên Báo Quân đội nhân dân đoạt giải A cuộc thi với vệt 2 bài viết về "Nhà báo Hà Đăng-cây đại thụ của nền báo chí cách mạng Việt Nam" cho biết: “Nhà báo Hà Đăng gắn liền ngòi bút của mình với lý tưởng cách mạng, kiên định phụng sự nhân dân, đất nước. Điều khiến tôi cảm phục nhất chính là lối sống giản dị, thanh bạch, không màng danh lợi, coi nghề báo là sứ mệnh chứ không phải phương tiện mưu cầu cá nhân. Viết về ông, tôi nhận ra thành công lớn nhất của một con người không chỉ là cống hiến được xã hội ghi nhận, mà còn là nhân cách, là tấm gương đạo đức để thế hệ sau học hỏi".
Cùng chung cảm xúc, Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng (Báo Quân đội nhân dân) – đồng tác giả giải A với loạt bài “Cô gái tên lửa” (viết cùng Thu Hòa) cho biết hành trình tìm gặp và phỏng vấn nhân vật Trung tá Lê Thị Hằng không hề dễ dàng: “Chúng tôi phải mất tới cả tuần chờ đợi, và ngay hôm phỏng vấn cũng phải chờ gần hai giờ đồng hồ mới có thể gặp được nhân vật".
Điều khiến ông tâm đắc chính là tinh thần cống hiến bền bỉ của nhân vật. Trung tá Lê Thị Hằng từng trải qua quãng thời gian stress nặng gần nửa năm nhưng vẫn vượt lên để hoàn thành công việc; thậm chí chị sẵn sàng nhận làm chuyên viên nghiên cứu thay vì vị trí cán bộ, chỉ để thỏa khát vọng chinh phục đỉnh cao khoa học – công nghệ.
"Tôi cho rằng khoa học công nghệ có rất nhiều dư địa để người Việt vươn tới. Nhưng để chạm đến những phát minh hữu ích, trước hết phải có tình yêu và niềm say mê, sau đó mới là cơ chế, chính sách và điều kiện hỗ trợ" – Đại tá Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.
Ông cũng bày tỏ kỳ vọng rằng sau khi Nghị quyết 57 của Đảng ra đời, tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, đưa Việt Nam vươn tầm thế giới: “Chúng tôi mong Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ khoa học, biến chất xám thành giá trị kinh tế, làm giàu cho quê hương đất nước".

Vinh dự đoạt giải B cuộc thi với vệt 2 bài "Vị tướng từ giảng đường đến biên cương", Trung tá, nhà văn Phạm Thị Vân Anh (Cục Chính trị Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) không khỏi xúc động nói: “Cuộc thi đã góp phần khẳng định hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới nói chung và vẻ đẹp Bộ đội Cụ Hồ nói riêng như một giá trị trường tồn. Đây cũng là hoạt động quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với tôi, cuộc thi chính là cơ hội khai thác ‘vỉa quặng quý’ từ đất Việt rộng dài, người Việt trung hậu để ‘đãi thành vàng’ trong tác phẩm".
Trung tá Phạm Thị Vân Anh cũng bày tỏ sự tri ân đối với đồng nghiệp áo lính tại Báo Quân đội nhân dân đã âm thầm đồng hành, định hướng và giúp đỡ trong hành trình sáng tạo.
Lần đầu tham gia cuộc thi và giành giải Khuyến khích, sinh viên Trần Hải Ly (sinh viên lớp Báo mạng điện tử clc K42 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền) gửi tới khoảng 20 tác phẩm. Với Hải Ly, mỗi nhân vật được viết đều là một câu chuyện truyền cảm hứng: từ nữ nghệ nhân gìn giữ điệu hát cổ, người cha cưu mang trẻ bất hạnh, bệnh nhân ung thư kiên cường, đến những cán bộ, chiến sĩ trẻ sống đẹp.

Hải Ly xúc động chia sẻ: “Điều may mắn của em là bài viết về nhà báo Thành Thị Thu Lương đã được trao giải. Chị Lương không chỉ say mê với nghề mà còn dùng chính công việc báo chí để lan tỏa tinh thần thiện nguyện. Thông qua cuộc thi, em nhận thấy rõ trách nhiệm của người cầm bút: lan tỏa giá trị nhân văn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho xã hội. Đây là động lực để em kiên định theo đuổi ước mơ trở thành một nhà báo giỏi, làm nghề bằng cả trái tim".
Qua 16 mùa, cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã khẳng định sức hút đặc biệt: không chỉ tôn vinh những con người bình dị nhưng giàu cống hiến, mà còn bồi đắp thêm cho nền báo chí cách mạng Việt Nam những tác phẩm giàu tính nhân văn. Những chia sẻ từ tác giả dự thi cho thấy cuộc thi không chỉ trao giải thưởng, mà còn để lại động lực sống, động lực sáng tạo và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp.