Thêm hơn 1.000 học sinh Indonesia ngộ độc thực phẩm từ chương trình bữa ăn miễn phí
(CLO) Hơn 1.000 trẻ em tại tỉnh Tây Java, Indonesia, đã bị ngộ độc thực phẩm trong tuần này sau khi ăn trưa ở trường, theo giới chức địa phương ngày 25/9.
Đây là vụ bùng phát mới nhất trong loạt sự cố liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí trị giá hàng tỷ USD do Tổng thống Prabowo Subianto khởi xướng. Thống đốc Dedi Mulyadi cho biết vụ ngộ độc hàng loạt đã xảy ra tại 4 khu vực của Tây Java.
Các ca bệnh mới nối tiếp sự cố tuần trước, khi 800 học sinh ở Tây Java và Trung Sulawesi bị ngộ độc sau bữa trưa miễn phí trong khuôn khổ chương trình dinh dưỡng học đường của chính phủ. Chương trình hiện đã tiếp cận hơn 20 triệu học sinh, đặt mục tiêu cung cấp bữa ăn cho 83 triệu người vào cuối năm, với ngân sách 171 nghìn tỷ rupiah (10,2 tỷ USD) dự kiến tăng gấp đôi vào năm tới.

Theo Thống đốc Mulyadi, hơn 470 học sinh ở Tây Bandung bị ốm hôm 22/9, sau đó thêm ba vụ ngộ độc khác được ghi nhận tại Tây Bandung và Sukabumi vào ngày 24/9, ảnh hưởng đến ít nhất 580 em.
Ông cho biết nhiều bệnh viện địa phương rơi vào tình trạng quá tải. “Chúng ta phải xem xét lại cách chương trình được điều hành và quan tâm đến việc xử lý chấn thương tâm lý cho học sinh”, ông nhấn mạnh.
Dadan Hindayana - người đứng đầu Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia - cho biết các bếp ăn liên quan đến các vụ ngộ độc đã bị đình chỉ hoạt động.
Nhiều học sinh mô tả tình trạng khó chịu sau bữa trưa. Lisa Bila Zahara, 15 tuổi, cho biết em bị buồn nôn và đau đầu chỉ 30 phút sau khi ăn thịt gà và đậu phụ nấu nước tương tại trường hôm 24/9.
Theo tổ chức nghiên cứu Network for Education Watch, trước đợt bùng phát tuần này, ít nhất 6.452 trẻ em trên khắp Indonesia đã bị ngộ độc từ chương trình kể từ khi triển khai hồi tháng 1.
Thống đốc Mulyadi cho biết các bếp ăn phải phục vụ số lượng học sinh quá lớn, trong khi khoảng cách xa khiến họ phải nấu từ rất sớm, thậm chí từ đêm hôm trước.
“Khi thức ăn còn ấm đã bị đậy kín, quá trình bảo quản kém khiến thức ăn dễ hỏng”, ông nói, đồng thời xác nhận địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế.
Iqbal Maulana, phụ trách một bếp ăn thuộc chương trình, khẳng định: “Chúng tôi đã tuân thủ đúng quy trình vận hành tiêu chuẩn”.