Mưa lớn kéo dài, Hà Nội chìm trong biển nước từ sáng tới tối
Quang Hùng•30/09/2025 18:50
(CLO) Hoàn lưu bão số 10 đã khiến Hà Nội mưa như trút nước suốt ngày 30/9, nhiều tuyến đường ngập sâu kéo dài từ sáng đến tối. Người dân phải vật lộn dắt xe, lội bộ trong dòng nước ngập, giao thông tê liệt nhiều giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ trưa đến chiều 30/9, nhiều vùng mây đối lưu vẫn tiếp tục phát triển mạnh trên các khu vực: Hồng Hà, Bồ Đề, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Đống Đa, Yên Sở, Từ Liêm… Từ 15h đến tối, các địa bàn này tiếp tục có mưa rào, dông kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.
Mưa lớn kéo dài, Hà Nội chìm trong biển nước suốt từ sáng tới chiều.
Tại nhiều phường như Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Từ Liêm…, nhiều tuyến đường ngập sâu, dòng xe nối dài kẹt cứng. Hàng trăm phương tiện chết máy, người dân phải dắt bộ, thậm chí bỏ lại xe giữa đường.
Nhiều nơi nước ngập sâu, trên ảnh nước đã ngập gần hết chiều cao của chiếc xe máy.
Số liệu của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho thấy, lượng mưa tập trung rất lớn trong khoảng từ 11h đến 13h. Một số điểm ghi nhận mưa cực đoan như phường Ô Chợ Dừa 319,6mm; xã Vĩnh Thanh 310,5mm; phường Hai Bà Trưng 195,3mm; phường Tây Hồ 190mm; xã Thanh Trì 166,5mm; phường Thanh Xuân 165,1mm. Chỉ trong 2 giờ, có nơi mưa vượt 150mm, khiến hệ thống thoát nước quá tải.
Hình ảnh "biển nước" phủ kín nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngày 30/9.Nhiều khu vực nước ngập sâu, nhiều người đành bất lực không kịp di chuyển phương tiện.Trên ảnh là chiếc xe ô tô bị nước ngập quá đầu trước của xe.Bà Nguyễn Thị Lan (trú tại phường Từ Liêm) cho biết: “Công việc của bà bắt đầu từ buổi chiều, cứ nghĩ mưa sẽ ngớt, đường sá bớt ngập nhưng khi đi làm ở Nguyễn Trãi thì nước đã dâng ngang đầu gối, xe chết máy, phải dắt bộ. Trời vừa mưa vừa ngập, nước bẩn và nguy hiểm, nhưng tôi cũng đành chấp nhận.”Tương tự, anh Trần Văn Dũng (chạy xe công nghệ tại phường Từ Liêm) chia sẻ: “Nhiều khách gọi nhưng tôi đành từ chối vì đường ngập sâu, xe máy không chạy nổi. Thu nhập cả ngày coi như mất trắng, lại thêm lo sửa xe vì nước ngấm vào động cơ.”Nước ngập dâng cao, bắt buộc người dân phải che chắn ngăn nước tràn vào nhà.Nhiều người còn cẩn thận chắn đá vào khu vực trước nhà, tránh nước trôi các tấm chắn.Mọi sinh hoạt của người dân đều đảo lộn. Chị Huệ chia sẻ, sống ở Hà Nội nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh nước ngập khắp nơi như vậy. Đến cuối giờ chiều chuẩn bị tan ca, chị nhận được thông báo từ cơ quan rằng nhà bếp sẽ nấu ăn cho những ai không thể về nhà do ngập. Cùng lúc, giáo viên chủ nhiệm lớp con chị cũng nhắn phụ huynh, nếu đồng ý, cô sẽ thuê nhà nghỉ để học sinh ở lại qua đêm vì việc di chuyển trong nước ngập không an toàn.Nhiều quán phở mở cửa, khách vào ăn "trên dòng nước ngập".Một số phương tiện xe máy đã thuê người dân kéo xe ra khỏi nơi ngập nước để giữ tài sản.Các tuyến đường lớn như Nguyễn Xiển, Láng, Trường Chinh, Giải Phóng, Dương Đình Nghệ, Lê Quang Đạo… cũng biến thành “dòng sông” trong nhiều giờ, giao thông tê liệt, nhiều học sinh, công nhân tan ca phải đội mưa lội bộ về nhà.Theo cơ quan khí tượng, tình trạng mưa lớn ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ còn tiếp diễn đến sáng 1/10, nguy cơ xảy ra mưa cực đoan (>100mm/3h), gây ngập úng nặng tại khu vực trũng thấp. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua vùng ngập, đồng thời đề phòng tai nạn do lốc, sét, gió giật kèm theo.