Cảnh sát biển ngâm mình dìu dân vượt qua điểm ngập sâu gần 1m ở Hà Nội
Quang Hùng•01/10/2025 16:03
(CLO) Giữa dòng nước ngập ngang thắt lưng, các chiến sĩ Cảnh sát biển kiên trì dắt từng xe máy, dìu từng cụ già, học sinh đến vùng an toàn, khiến nhiều người xúc động biết ơn.
Sáng 1/10, tại Quốc lộ 70 đoạn lên cầu vượt Tây Mỗ (Hà Nội), hàng chục chiến sĩ Cảnh sát biển đã chia ca túc trực, ngâm mình trong dòng nước ngập gần 1m để dìu từng người dân, phương tiện đến chỗ an toàn.
Hình ảnh cảnh sát biển ngâm mình dìu dân vượt qua điểm ngập sâu gần 1m ở Hà Nội.
Những ngày này, mưa lớn do hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm trong biển nước. Tại đoạn Quốc lộ 70, có thời điểm nước dâng chạm thắt lưng người, giao thông ách tắc, hàng trăm người dân loay hoay giữa dòng ngập.
Hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã được huy động về điểm ngập nặng này. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng chia thành ba ca trực suốt ngày đêm, mỗi ca 12-14 chiến sĩ thay phiên nhau hỗ trợ, đảm bảo không để người dân phải đơn độc đối mặt với ngập úng.
“Người dân đang cần, nên chúng tôi có mặt. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm và tình cảm của người lính với nhân dân”, một chiến sĩ chia sẻ tại hiện trường.
Ghi nhận của PV, ngày 1/10 tại khu vực quốc lộ 70 đoạn lên cầu vượt Tây Mỗ (Hà Nội) nước vẫn còn ngập sâu.Người dân di chuyển qua nơi này rất khó khăn.Nhiều người phải gọi xe kéo để vận chuyển phương tiện qua dòng nước ngập.Từ sáng 30/9 đến hôm nay (1/10), hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đã được huy động về khu vực ngập nặng để hỗ trợ người dân.Mỗi ca từ 12–14 chiến sĩ thay nhau hỗ trợ, đảm bảo không thời điểm nào người dân phải một mình xoay xở tại điểm ngập úng.Trong hai ngày 30/9 và 1/10, lực lượng đã giúp hàng trăm lượt người cùng phương tiện vượt qua đoạn ngập sâu. Nhờ vậy, nhiều người dân tránh được cảnh kẹt xe kéo dài, nguy hiểm rình rập khi cố gắng tự di chuyển trong dòng nước.Bà Nguyễn Thị Liên (75 tuổi, sống gần cầu Ngà) vừa được các chiến sĩ dìu qua ngập, vừa run run nói: “Một mình tôi chắc chắn không thể dắt xe nổi. Các chú bộ đội trẻ, mưa táp vào mặt mà vẫn cười, vẫn động viên chúng tôi. Tôi thấy an tâm và biết ơn vô cùng”.Anh Lê Minh Đức (34 tuổi, quê Phú Thọ) xúc động: “Tôi chở đơn hàng gấp mà đứng chôn chân gần tiếng đồng hồ, nước thì dâng cao, xe không thể nổ máy. Khi các anh bộ đội đến dìu qua, tôi mới thở phào. Thấy các anh ướt lạnh vẫn tận tình giúp dân, tôi thật sự cảm động”.Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến sáng 1/10, mực nước các sông hồ nội đô vẫn ở mức cao: sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) 5,14 m, hồ Tây 6,25 m, hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mức khống chế 7,70 m).Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, Hà Nội hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty Thoát nước duy trì lực lượng ứng trực tại hiện trường để xử lý các điểm úng ngập phát sinh.