Bộ Y tế mang ‘ánh trăng yêu thương’ đến bệnh nhi
(CLO) Trung thu là dịp để trẻ em sum vầy, rước đèn, phá cỗ trong vòng tay gia đình. Nhưng với những “chiến binh nhí” đang ngày đêm chống chọi bệnh tật trong bệnh viện...
Thấu hiểu điều đó, Đảng, Nhà nước và ngành Y tế luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới trẻ em, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị bệnh. Mùa Trung thu năm nay, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng TS. Nguyễn Tri Thức dẫn đầu, phối hợp cùng Cục Bà mẹ và Trẻ em và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam mang tới những món quà ý nghĩa, thay lời động viên và gửi gắm tình yêu thương tới các bệnh nhi.

Đoàn sẽ đến thăm, trao quà tại nhiều bệnh viện “ngôi nhà thứ hai” của các em nhỏ. Tại miền Bắc là Bệnh viện Nhi Trung ương, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, còn ở miền Nam là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhi đồng 1.
Không chỉ là những phần quà vật chất, chuyến đi còn mang đến sự sẻ chia, khẳng định rằng các em không hề đơn độc trong hành trình điều trị. Ngay trong bệnh viện, các em vẫn được đón một mùa Trung thu ấm áp, an toàn, lành mạnh, được sưởi ấm bằng “ánh trăng yêu thương” từ cộng đồng.
Hoạt động này là nghĩa cử thiết thực, lan tỏa niềm hy vọng, tiếp thêm nghị lực và mang đến nụ cười rạng rỡ cho những mầm non – tương lai của đất nước.