Xã hội

Nỗi niềm người công nhân làm đường sau cơn lũ dữ

Ngọc Hải 02/10/2025 21:11

(CLO) Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại khu vực Nhà điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khiến 3 người công nhân tử vong để lại nỗi đau quá lớn.

Đêm kinh hoàng, ám ảnh

Đã 3 ngày trôi qua kể từ đêm đêm định mệnh đó nhưng ký ức kinh hoàng vẫn hằn sâu trong tâm trí của anh Mai Văn Toán, công nhân thi công mũi đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

z7072953988309_41ebbb29432e9bf604d9b0cfdc9d3332.jpg
3 người lao động ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Anh Toán nhớ lại :“Thời điểm đó tại khu vực nhà điều hành dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có khoảng 200 cán bộ, công nhân viên, người lao động. Lũ về quá nhanh chỉ trong thời gian từ 20h15’ - 21h nhưng đã gây ra sức tàn phá vô cùng khủng khiếp”.

Bản thân anh Toán sinh ra và lớn lên tại miền quê Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), vừa quê anh nước cũng ngập lên mái nhà nhưng may mắn cả gia đình anh đều an toàn. Trong 45 năm cuộc đời, chưa khi nào anh Toán chứng kiến trận lũ để lại nhiều đau thương và mất mát đến vậy.

Với ông Phạm Đức Việt - Phó giám đốc Ban điều hành dự án đêm định mệnh đó là ký ứng không thể nào quên. Sau tiếng hô hoán của chị nhà bếp, ông cùng mọi người chạy ra xem sao và chứng kiến hình ảnh dòng nước lũ đang xối xả đi qua khu vực ăn ở.

“Tôi vội chạy vào phòng số 7, kéo đồng chí Dũng bị mắc kẹt trong đống đồ đạc thoát ra bằng cửa sổ. Rồi đến Long, cậu ấy hoảng loạn, tay kẹt chặt nơi khung cửa; tôi phải liều nhảy xuống nước, đẩy cậu ấy ra. Nhưng ám ảnh nhất là Hải...”, ông Việt xúc động.

z7072954003926_d17bec590abe91df349272104cf8b080.jpg
Khu nhà điều hành cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tan hoang sau lũ dữ.
fcc813ab-6bce-4f77-b31c-7ebbd56f7a80.jpg
Chị Hải - nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy trong ngày hôm nay.

Chị Hải là một trong ba người mất tích và đến hôm nay (2/10) đã được tìm thấy, không có phép màu nào xảy ra. Khi đó chị đang ở phòng số 7 nhưng vì vóc dáng nhỏ bé, lại bị tủ lạnh đè lên chân, chị chỉ còn biết kêu lên :“Anh Việt cứu em!”.

Trước dòng nước lũ đang cuồn cuộn, ông Việt dùng hết sức bình sinh một tay bám cửa, một tay cố gắng giữ chặt lấy chị. Nhưng dòng nước mỗi lúc một hung hãn đã khiến cả hai bị cuốn đi.

Trong đêm tối, anh Việt may mắn bám được vào một chiếc lốp xe còn chị Hải thì chìm vào dòng nước dữ... Nhiều năm gắn bó công trường, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ chứng kiến một người đồng nghiệp, một người em ra đi bi thương đến vậy.

Nỗ lực thêm cả phần người đã ra đi

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho biết :“Sự ra đi của 3 cán bộ, nhân viên tại dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là thiệt hại vô cùng to lớn. Đây là các nhân sự trẻ tuổi, đầy triển vọng đang được đào tạo thực chiến tại dự án.

Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch Tập đoàn đã trực tiếp chỉ đạo Ban Lãnh đạo Tập đoàn có mặt tại hiện trường ngay trong đêm cùng chia sẻ với các gia đình, chủ động triển khai phương án tìm kiếm các nạn nhân mất tích bằng mọi nguồn lực của mình và kết hợp với chính quyền địa phương. Chúng tôi xin được chia sẻ những mất mát to lớn này cùng gia đình, người thân các nạn nhân”.

Nói thêm về những thách thức hiện tại, theo ông Nguyễn Quang Huy, tiến độ dự án đang rất gấp gáp để có thể hoàn thành mục tiêu thông tuyến trong năm 2025.

Nhưng lo lắng lớn nhất lúc này là thời gian không còn nhiều trong khi điều kiện thi công rất bất lợi tại khu vực Cao Bằng và Lạng Sơn đã diễn ra trong thời gian qua và cũng có thể sẽ tiếp tục lặp lại sẽ gây ra trở ngại lớn.

45bc2330-4939-44a6-a6f0-2d3123ad4a1b.jpg
Kỹ sư Lê Trọng Tấn (bên phải) chia sẻ về đêm kinh hoàng.
aba7f3c9-944d-4028-93ae-161fd44d42c0.jpg
Công nhân dọn dẹp sau cơn lũ.

Các đợt mưa lớn kéo dài suốt gần 3 tháng qua đã tác động tiêu cực đến công trường Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Nhiều công trình phụ trợ như đường công vụ, cầu tạm bị sạt lở, cuốn trôi, công trường bị cô lập, chia cắt làm gián đoạn việc vận chuyển vật liệu để thi công trên tuyến.

“Chúng tôi đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, chủ động áp dụng linh hoạt nhiều giải pháp thi công để bù đắp tiến độ, quyết không lùi thời gian hoàn thành, giữ lời hứa với lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như đồng bào hai tỉnh Lạng Sơn - Cao Bằng”, ông Huy nói.

Công trình cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh là dự án trọng điểm, kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực biên cương phía Bắc của Tổ quốc.

Trong nỗi đau chung, những người công nhân làm đường vẫn tiếp tục bám trụ nơi công trường, vượt qua nỗi đau và cố gắng để hoàn thành cả phần việc còn dang dở của những người đã ngã xuống.

Ngọc Hải