Nghề báo

'Chào nhé yêu thương' mùa 4: 11 tác phẩm nổi bật sẽ được xướng tên tại gala

H.Anh 05/10/2025 16:38

(CLO) Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi "Chào nhé yêu thương" mùa thứ 4 do Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai tổ chức với chủ đề “Cha” thu hút gần 500 tác phẩm từ khắp mọi miền đất nước.

Lễ trao giải sẽ diễn ra vào sáng ngày 6/10 tại gala đặc biệt mang tên “Có cha trong đời” tổ chức tại Nhà hát Báo và Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai. Trong số hàng trăm tác phẩm dự thi, Ban tổ chức đã chọn ra 30 tác phẩm vào vòng chung kết và trao giải cho 11 tác phẩm xuất sắc nhất, trong đó có 1 giải đặc biệt.

1_20251005102048_20251005113447.jpg.webp
Lễ trao giải Cuộc thi "Chào nhé yêu thương" mùa thứ 4 sẽ diễn ra vào sáng ngày 6/10. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Cuộc thi mùa này tiếp tục khẳng định sức hút với công chúng qua đa dạng loại hình tác phẩm: từ viết báo, thơ, tản văn đến video clip, ca khúc… Mỗi tác phẩm là một lời tri ân, một lát cắt cảm xúc đầy rung động về người cha - người hùng thầm lặng trong trái tim con trẻ.

Ông Phan Văn Thảo, nguyên Phó giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước, chia sẻ: "Tôi từng tham gia nhiều mùa thi và luôn cảm thấy đây là một sân chơi rất đặc biệt. Giữa cuộc sống hiện đại và vội vã, cuộc thi là một khoảng lặng để con người ta nhìn lại, lắng nghe chính mình và thể hiện lòng biết ơn với đấng sinh thành".

Nhiều tác phẩm nổi bật đã gây xúc động mạnh mẽ với ban giám khảo và độc giả. Trong đó, tác phẩm "Nợ ba, một cái dắt tay" của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc (TP.HCM) là một lời hồi đáp đầy nước mắt dành cho người cha đã khuất. “Mình viết để đối diện với nỗi đau, để nói lời mà mình chưa từng kịp nói với ba…”, tác giả chia sẻ.

Đặc biệt, cuộc thi năm nay còn ghi nhận sự tham gia của thí sinh nhỏ tuổi nhất – ca sĩ nhí Lê Bảo Nhi (12 tuổi, TP.HCM). Em thể hiện bài hát “Cha và Con gái” như một món quà dành tặng cha mình. “Đây là lần đầu con tham gia cuộc thi về chủ đề cha. Con thấy mình trưởng thành hơn và yêu thương cha mẹ nhiều hơn sau cuộc thi này”, Bảo Nhi nói.

Cuộc thi “Chào nhé yêu thương” không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là hành trình cảm xúc, khơi gợi những ký ức, tình cảm đẹp về cha – người luôn âm thầm hy sinh cho hạnh phúc của con. Với sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành nơi chắp cánh cho những câu chuyện yêu thương được kể mãi.

H.Anh