Đời sống văn hóa

Người Hà Nội và những ký ức Trung thu xưa

Trung Nguyễn 05/10/2025 20:48

(CLO) Mỗi dịp Tết Trung thu (15/8 Âm lịch), không chỉ trẻ nhỏ háo hức mà người lớn cũng bồi hồi nhớ lại những ký ức tuổi thơ gắn liền với đèn ông sao, trống cơm, mặt nạ giấy bồi, mâm cỗ trông trăng…

Với nhiều người dân Thủ đô, Tết Trung thu xưa không chỉ là ngày lễ, mà còn là kỷ niệm của tình thân và niềm vui giản dị giữa phố phường Hà Nội.

Nhớ lại ký ức về Tết Trung thu xưa, ông Nguyễn Đức Lợi (68 tuổi, phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ như in về không khí Trung thu những năm 1970, khi đó làm gì có nhiều đồ chơi như bây giờ. Chúng tôi tự tay làm đèn ông sao bằng nan tre, dán giấy bóng kính. Tối rằm, cả nhóm trẻ con trong xóm cầm đèn đi rước quanh ngõ, hát vang 'Tết Trung thu rước đèn đi chơi", vừa vui vừa phấn khởi và nhiều kỷ niệm".

Ở hiện tại, Trung thu đã thay đổi nhiều, tại các thành phố lớn như Thủ đô Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM,... các bạn nhỏ được bố mẹ đưa đi chơi, sắm quà Trung thu, các thôn, làng, ngõ, xóm hễ đến dịp Trung thu lại tụ tập tổ chức phá cỗ đêm Trăng rằm.

"Tôi thấy xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người càng cao, ngày xưa Trung thu của chúng tôi đơn giản lắm, chỉ cần cái đèn ông sao và vài miếng bánh là cảm thấy vui và mãn nguyện rồi. Nhưng suy cho cùng, thời nào biết thời ấy, chúng tôi là thế hệ 5X, 6X không thể so sánh với thế hệ tương lai 9X, GenZ bây giờ được", ông Lợi bộc bạch.

Ảnh màn hình 2025-10-05 lúc 16.47.17
Trung thu không chỉ là lễ hội, mà là dịp để sum vầy, để dạy con về những giá trị truyền thống. Ảnh: minh hoạ

Là thế hệ 8X đời đầu, anh Đình Phong (42 tuổi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) dù rất bận rộn nhưng vẫn cố gắng giữ thói quen cùng vợ con bày mâm cỗ đón Trăng rằm. Anh Phong chia sẻ: "Hồi nhỏ, tôi háo hức chờ bố mẹ mua cho cái bánh nướng, bánh dẻo. Giờ có con, tôi lại muốn con mình được cảm nhận không khí ấy – cùng nhau thắp đèn, phá cỗ, ngắm trăng. Trung thu không chỉ là lễ hội, mà là dịp để sum vầy, để dạy con về những giá trị truyền thống".

Mỗi người, mỗi gia đình đều có cách đón Trung thu khác nhau nhưng hễ đến dịp Trăng rằm là ai nấy cũng đều háo hức, tươi vui để xem múa lân, múa rồng và phá cỗ đêm Trăng. Đối với chị Mai Trang (35 tuổi, Long Biên, Hà Nội) thì Trung thu luôn gắn với mùi cốm mối và âm thanh rộn ràng của đoàn múa lân.

Mỗi mùa trăng đến, tôi lại nhớ tiếng trống lân vang vọng khắp phố phường, nhớ những gói cốm làng Vòng mẹ mua về. Dù giờ phố xá hiện đại hơn, Trung thu vẫn là dịp khiến tôi cảm thấy lòng mình dịu lại, như được trở về tuổi thơ", chị Mai Trang chia sẻ.

Là sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Nguyễn Thị Huế (đến từ Lào Cai) cho biết cô rất vui khi có mặt tại Hà Nội trước thềm Tết Trung thu. Huế chia sẻ: “Trung thu là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, cùng nhau đi chơi, trò chuyện và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau".

Ảnh màn hình 2025-10-05 lúc 16.48.45
Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ nhỏ mà còn là “kho báu ký ức” trong lòng nhiều thế hệ người Hà Nội... Ảnh: minh hoạ

Huế tâm sự, Tết Trung thu năm nay cô rất muốn được về quê để cùng gia đình phá cỗ, ngắm trăng như những năm trước. Tuy nhiên, do quãng đường về nhà xa và lịch làm việc bận rộn, cô đành lùi lại vài ngày, chờ sau Trung thu mới có thể trở về đoàn viên, sum họp cùng người thân.

Từ những câu chuyện giản dị ấy, có thể thấy Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ nhỏ mà còn là “kho báu ký ức” trong lòng nhiều thế hệ người Hà Nội – nơi hội tụ niềm vui, tình thân và hương vị truyền thống không thể phai mờ.

Trung Nguyễn