Thế giới 24h

Nhà của Ngoại trưởng New Zealand bị tấn công bằng xà beng

Hoàng Anh (theo Canberra Times, Guardian, Reuters) 07/10/2025 08:21

(CLO) Một kẻ đã đập vỡ cửa sổ nhà riêng của Ngoại trưởng New Zealand bằng xà beng và để lại một tờ giấy ghi "chào mừng đến với thế giới thực" vào thứ Hai.

Theo người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao vào thứ Ba, những mảnh kính vỡ đã va chạm vào chú chó đang ngủ dưới cửa sổ nhà của Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Peters đã chịu áp lực từ các nhóm biểu tình và đảng đối lập trong những ngày gần đây sau khi ông tuyên bố New Zealand sẽ không theo chân Úc, Anh và Canada trong việc công nhận Nhà nước Palestine. Các cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài nhà riêng của ông ở Auckland.

Bo truong ngoại giao New Zealand
Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters. Ảnh: X/Winston Peters

Ông Peters cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng ông không có mặt ở nhà vào thời điểm đó, nhưng người bạn đời và một vị khách của ông đều có nhà.

"Thật là hèn hạ", bài đăng viết. "Khi chúng ta có những người biểu tình, blogger chính trị, và cả các nghị sĩ đều khuyến khích hành vi này, đăng địa chỉ nhà riêng của các chính trị gia lên mạng, và hành động một cách hoàn toàn thiếu hiểu biết và cực đoan, thì đây chính là kết quả". Bài đăng cho biết thêm: "Toàn thể người dân New Zealand cần phải hết sức quan ngại".

Cảnh sát trưởng thành phố Auckland, Sunny Patel, cho biết một người đàn ông 29 tuổi được cho là chịu trách nhiệm về vụ tấn công đã tự thú với cảnh sát vào thứ Hai và sẽ ra hầu tòa vào ngày 10 tháng 10.

“Tôi biết những sự việc đang diễn ra này đã gây ra sự lo lắng và thất vọng cho người dân. Cảnh sát công nhận quyền biểu tình hợp pháp, tuy nhiên chúng tôi sẽ không dung túng cho hành động biểu tình khi tài sản bị hư hại”, Patel nói trong một tuyên bố.

Hoàng Anh (theo Canberra Times, Guardian, Reuters)