'Tiếng vọng Ba Tư' – Nhịp cầu văn hóa giữa Iran và Việt Nam
(CLO) Ngày 9/10, Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Iran phối hợp cùng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, tổ chức chương trình “Âm nhạc truyền thống Iran - Tiếng vọng Ba Tư” với chủ đề “Hành trình từ xứ sở Phượng Hoàng đến đất nước của con Rồng cháu Tiên”.

Sự kiện không chỉ mang đến cho khán giả Việt Nam những giai điệu Ba Tư huyền bí, mà còn là nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị, lan tỏa thông điệp hòa bình giữa hai dân tộc.
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Mir Ali Mohammadi, đại biện lâm thời Đại sứ quán Iran tại Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự một chương trình giao lưu được tổ chức công phu, là dịp để giới thiệu tinh hoa âm nhạc Iran - “đứa con tinh thần” của nền văn minh Ba Tư nghìn năm tuổi.
Âm nhạc Iran không chỉ là nghệ thuật giải trí mà là một phần linh hồn dân tộc, gắn bó mật thiết với đời sống xã hội, tín ngưỡng và triết học.

“Iran là quê hương của nhiều nhạc cụ cổ xưa như tar, setar, santur, kamancheh, barbat hay trống daf - những nhạc cụ đã trở thành cảm hứng cho âm nhạc toàn cầu. Mỗi giai điệu Iran là một câu chuyện về tâm linh, khát vọng và sự giao hòa giữa con người với vũ trụ”, ông Mohammadi chia sẻ.
Theo ông Mohammadi, âm nhạc truyền thống Iran dựa trên hệ thống Dastgah và Maqam, thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc - từ nồng nhiệt, say mê đến tĩnh tại, chiêm nghiệm. Chính điều đó giúp âm nhạc Iran vượt ra khỏi biên giới quốc gia, trở thành “sứ giả hòa bình” kết nối các dân tộc trên thế giới.
Ông Mir Ali Mohammadi khẳng định, âm nhạc Iran từng ảnh hưởng tới nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, đặc biệt là văn hóa Champa. "Giữa Iran và Việt Nam tồn tại sự đồng điệu trong nghệ thuật, thi ca và âm nhạc - những giá trị nhân văn vượt thời gian", ông Mir Ali Mohammadi nói.

Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, TS. Trịnh Thị Thu Hà bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng Đại sứ quán Iran trong hoạt động giao lưu đặc biệt này. TS. Trịnh Thị Thu Hà nhấn mạnh, âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, là sứ giả của hòa bình. Trong bối cảnh thế giới cần nhiều hơn sự thấu hiểu và sẻ chia, những chương trình như hôm nay chính là cầu nối để lan tỏa thông điệp nhân văn, tình hữu nghị và đoàn kết giữa các dân tộc.
"Chương trình hôm nay là hoạt động trong chuỗi hợp tác quốc tế của Nhà trường, giúp sinh viên được tiếp cận trực tiếp với những giá trị nghệ thuật đặc sắc của thế giới, qua đó bồi đắp tình yêu văn hóa và mở rộng tư duy toàn cầu", TS. Trịnh Thị Thu Hà bày tỏ.
Tại chương trình, ban nhạc Sar Afshan - nhóm nghệ sĩ đến từ Iran với nhiều lần biểu diễn tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Faji, Đài Truyền hình Iran, Liên hoan Âm nhạc Caspian (Kazakhstan) đã mang đến sáu tiết mục độc tấu và hòa tấu truyền thống.

Các nhạc phẩm như “Bình Minh”, “Cô gái xứ Soleimani”, “Cây bách duyên dáng”, “Nốt ruồi quyến rũ”, “Em yêu, hãy đến bên anh”, “Bờ mi sầu muộn” đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc từ những khát vọng về tự do, tình yêu, đến niềm kiêu hãnh của dân tộc Iran.
Sau phần biểu diễn của nghệ sĩ Iran, các nghệ sĩ Việt Nam như ca sĩ Đình Hảo với ca khúc “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” và Nguyễn Minh Chức - quán quân “Đấu trường Nhạc Việt 2025”, với “Tương phùng tương ngộ” và “Gió về miền xuôi” đã mang đến những giai điệu dân ca quen thuộc, đậm đà bản sắc Việt.

Sự giao thoa âm nhạc Đông - Tây, giữa Ba Tư huyền bí và Việt Nam nồng nàn, đã tạo nên một bức tranh âm thanh giàu cảm xúc và sâu lắng. Chương trình khép lại bằng phần trao hoa và quà lưu niệm giữa Đại sứ quán Iran và đại diện Nhà trường - biểu tượng cho tình hữu nghị và hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia.
“Tiếng vọng Ba Tư” không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh của giao lưu văn hóa - nơi âm nhạc trở thành “ngôn ngữ chung” để con người vượt qua khác biệt, hướng tới hòa bình và hiểu biết lẫn nhau.