Xã hội

Xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh): Một đêm không ngủ bảo vệ đê sông Cầu

Ngọc Hải 10/10/2025 07:19

(CLO) Lại một “đêm trắng”, người dân cùng các lực lượng túc trực và gia cố những vị trí xung yếu trên tuyến đê tả sông Cầu qua xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh).

Giữa đêm khuya, ánh đèn pin, đèn xe máy loang loáng dọc triền đê tả sông Cầu qua xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh).

dji_20251009163653_0463_d.jpg
Nước sông Cầu dâng cao kỷ lục gây ngập nặng cho khu vực dân cư 2 bên bờ.

Tiếng xẻng, bao cát va nhau, tiếng người hô nhịp “Nhanh tay lên!” hòa trong tiếng nước sông Cầu dâng cuồn cuộn.

Hai ngày 8 và 9/10, lũ trên sông Cầu dâng cao, vượt mức lũ lịch sử năm 2024 đã uy hiếp cho hơn 40km đê tả Cầu qua 2 xã Hợp Thịnh và Xuân Cẩm (tỉnh Bắc Ninh).

Một giấc ngủ trọn vẹn, một chỗ đặt lưng là điều nhiều người dân mong mỏi sau 2 ngày đêm vất vả chạy lũ. Suốt đêm mùng 8 và cả ngày mùng 9/10, trên khắp đê tả Cầu qua xã Hợp Thịnh đâu đâu cũng là cảnh đắp bờ bao, ngăn nước lũ.

Theo ông Đặng Công Hưởng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, các sự cố tràn cơ bản đã được khống chế. Hiện nay lực lượng quân đội, nhân dân đang tiếp tục xử lý sạt lở phía sông, phía đồng.

dji_20251009163540_0457_d.jpg
Công tác đắp bờ bao được thực hiện liên tục trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9/10.
z7100007834585_c0a80cbeda58e7bff69deea021d2e8c6.jpg
Người góp công, người góp của với hy vọng đê được an toàn.
z7100007836851_4b4ae5675be0572a89020ddc5b8f03f4.jpg
Không khí làm việc hết sức khẩn trương, hối hả.
dji_20251009163343_0450_d.jpg
Thiết bị chuyên dụng được huy động.

Anh Hồng, người thôn Ninh Tào hiện đang làm công nhân tại Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết; nghe tin nước sông Cầu lên nhanh nên ngay trong đêm 8/10, dù đường đi khó khăn thế nào anh cũng cố gắng về nhà để cùng với gia đình, bà con làng xóm đắp bờ bao, ngăn lũ.

“Quên hết cả mệt mỏi, tất thảy mọi người không ai bảo ai đều một chân một tay người thì xúc đất, người thì buộc bao tải, người đưa tải đã có đất ra đắp bờ bao. Hai vợ chồng cùng bà con thay phiên nhau đi hộ đê với hy vọng nước không tràn bờ để bảo vệ xóm làng”, anh Hồng nói.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 229 - Binh chủng Công binh cũng đã tham gia vào quá trình bảo vệ đê tả Cầu qua địa bàn xã Hợp Thịnh.

Trong ngày 9/10, hơn 12km đê tả Cầu được đắp bờ bao ngăn lũ. Đây là nỗ lực không ngừng nghỉ của hơn 1.000 chiến sĩ và người dân địa phương với hy vọng đê sẽ an toàn.

z7100007843967_47360a907267b5d37c9253dd7bce8582.jpg
Công tác gia cố các vị trí xung yếu được chiến sĩ Lữ đoàn 229 - Binh chủng Công binh thực hiện trong đêm.
z7100007846103_db6edf79a71b0dd10a36e89383bc20f7.jpg
z7100007848045_116beb3a9afabfa5f8d6bccfdefacd3f.jpg
z7100007842763_0531598c7b73d26d42100279d676d1a4.jpg
Vật liệu đắp bờ bao được tập kết trên mặt đê để kịp thời xử lý sự cố.
z7100007839212_73a2a1834713478154bc6ce9d009de75.jpg
Nhiều người lo lắng thi thoảng lại ra xem mực nước.

Nhìn dòng nước lớn đang cuồn cuộn, bác Minh không khỏi rùng mình, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa khi nào bác chứng kiến nước sông Cầu kinh khủng như vậy. Đêm 8/10, có thời điểm nước lên hơn 30cm chỉ trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ.

“Mọi người bỏ hết việc chỉ tập trung vào bảo vệ đê, người già và trẻ nhỏ được di chuyển đến nơi an toàn. Công tác đắp bờ bao hết sức khẩn trương nhờ có sự đồng lòng của quân đội, nhân dân và các lực lượng chức năng nên đêm 9/10 đỡ vất vả hơn hôm trước”, bác Minh chia sẻ.

Nhiều gia đình còn tự bỏ tiền hỗ trợ kinh phí mua bánh mì, nước uống, dây buộc bao tải rồi công cụ như cuốc, xẻng, xe đẩy,...phục vụ gia cố đê.

Điều đáng quý nhất là tinh thần của bà con, chưa kịp gọi đã có người đến, chưa kịp nhờ đã có người tự mang đồ tiếp tế. Đó mới là bức “tường đê” thật sự để bảo vệ xóm làng.

Ngọc Hải