Vùng “rốn lũ” Hà Nội vẫn ngập sâu dù nước đã bắt đầu rút
Nguyễn Đoan•11/10/2025 20:00
(CLO) Sau nhiều ngày ngập sâu vì mưa lớn và lũ sông Cà Lồ, nước ở xã Trung Giã (Hà Nội) bắt đầu rút, song nhiều khu vực vẫn bị cô lập trong biển nước.
Nước lũ dâng nhanh, tràn vào nhà dân, có nơi ngập gần tới mái hiên. Hàng loạt tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt, phương tiện không thể di chuyển.Sau nhiều ngày ngập sâu, nước đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập giữa biển nước, sinh hoạt đảo lộn, việc tiếp cận lương thực và nhu yếu phẩm gặp nhiều khó khăn.Ghi nhận của phóng viên, tại thôn Hòa Bình, phần lớn diện tích vẫn chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã biến thành “sông tạm”, người dân phải dùng thuyền hoặc bè tự chế để di chuyển, vận chuyển đồ đạc.Trước đó, từ đêm 8/10 chính quyền xã Trung Giã đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân, công an xã túc trực tại các điểm ngập sâu. Các tổ ứng cứu được bố trí thường trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời khi cần thiết.Tối 9/10, Thủ tướng đã có mặt tại các vùng ngập ven sông để kiểm tra công tác ứng phó, chỉ đạo sẵn sàng các phương án di dời và bảo đảm an toàn cho người dân; chính quyền địa phương được yêu cầu huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ khẩn cấp.Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời người dân ở vùng ngập sâu đến nơi an toàn.Lũ lụt cũng làm hư hỏng một đoạn đường sắt đi qua xã Trung Giã, gây ảnh hưởng tới hoạt động giao thông đường sắt và việc đi lại của người dân. Một số đoạn đường dân sinh bị sạt lở, hư hại nền đường.Dù nước đang rút, nhiều khu dân cư vẫn bị ngập sâu từ 1,5–3 m so với nền nhà. Lực lượng chức năng tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm, thuốc men cho các hộ dân bị cô lập, đồng thời khuyến cáo không di chuyển vào vùng nước sâu.Đến trưa 11/10, một số tuyến đường chính qua xã bắt đầu thông xe. Người dân tranh thủ nắng ráo để dọn dẹp, không ít người tận dụng mái nhà làm nơi phơi quần áo, chứa đồ và sinh hoạt tạm.Dù tình hình đã dần ổn định, nhưng các khu vực ngập úng vẫn ngổn ngang sau đợt ngập hiếm gặp. Bùn đất phủ kín lối đi, mùi ẩm nồng bốc lên sau mưa.Trận ngập lớn lần này không chỉ gây thiệt hại nặng nề mà còn là lời cảnh báo rõ rệt về năng lực chống ngập của vùng ven sông ngoại thành Hà Nội.