Đời sống văn hóa

Triển lãm 'Ánh sáng và ký ức' và những khoảng không bất tận

Trung Nguyễn 11/10/2025 21:43

(CLO) Hơn 40 tác phẩm trưng bày tại triển lãm “Ánh sáng và ký ức” của họa sĩ Vũ Trọng Anh mở ra một chuỗi cảm xúc bất tận, nơi mỗi bức tranh là một hành trình thăng hoa trong sáng tạo – kết tinh giữa sự quyết liệt và uyển chuyển trong hòa sắc, cùng nét bay bổng, lãng mạn và sự giao hòa tinh tế với thiên nhiên.

Triển lãm “Ánh sáng và ký ức” của hoạ sĩ Vũ Trọng Anh đang diễn ra tại TP Đà Nẵng thu hút đông đảo công chúng tới thưởng lãm các tác phẩm hội hoạ đặc sắc.

Sau hơn 20 năm theo đuổi con đường hội họa và từng tham gia nhiều triển lãm trong nước cũng như quốc tế, họa sĩ Vũ Trọng Anh trở lại với vai trò người sáng tác sau thời gian gắn bó cùng các dự án của Art House Gallery. Bộ tác phẩm được anh thực hiện liên tục trong hai năm 2024–2025, sử dụng chất liệu acrylic trên canvas (Nga), khắc họa vẻ đẹp bình dị mà sâu lắng của thiên nhiên, con người miền Trung và phố cổ Hội An.

Tại triển lãm lần này, hơn 40 bức tranh được trưng bày là chuỗi những cảm xúc không hồi kết, mỗi tác phẩm là một lần "bay" trong sáng tạo bởi tính quyết liệt, sự uyển chuyển trong hòa sắc và những bay bổng trong tâm hồn vốn lãng mạn, đầy kết nối với thiên nhiên của họa sĩ Vũ Trọng Anh.

Hoạ sĩ Vũ Trọng Anh (thứ 3 từ trái qua) chụp hình với khách mời tại triển lãm
Hoạ sĩ Vũ Trọng Anh (thứ 3 từ trái) chụp hình với khách mời tại triển lãm "Ánh sáng và ký ức".

Với thể loại tranh phong cảnh, để hài hòa giữa các yếu tố hoài niệm và hiện đại, để xoá đi phần nào sự quen thuộc, trùng lặp vẫn thường thấy... việc tập trung đẩy "mây" lên trong sáng tác, dành cho mây một "khoảng không bất tận" là một lựa chọn có chủ ý của họa sĩ Vũ Trọng Anh.

Mây có mặt trong hầu hết các khoảnh khắc sống động của thiên nhiên, bản thân mây là một chủ thể độc lập, hài hoà trong bố cục và được các chủ thể khác bổ trợ tới tối đa. Mây chứa đựng tâm trạng, đầy kịch tính trong nhiều hình thù; khi bảng lảng, khi ồ ạt, khi trầm tư, khi có tuổi, khi rất trẻ, khi trừu tượng, khi có lý, khi vô lý...

Có thể nói, đây là series "săn mây" ráo riết nhất trong chuỗi các sáng tác của hoạ sĩ Vũ Trọng Anh. Hoạ sĩ Vũ Trọng Anh chia sẻ: "Đôi khi, tôi không chắc mình đang vẽ bầu trời hay ký ức. Khi đi trên những cánh đồng, tôi vẫn bắt gặp và tưởng tượng: kia là con trâu đang nằm, kia là chú cá rô đang bay, kia là những cuộc rượt đuổi của cơm áo, kia là cô gái đẹp và cả những hình thù kỳ lạ như giấc mơ chưa đặt tên của bất cứ ai đã từng ngước lên nhìn bầu trời...".

Ảnh màn hình 2025-10-11 lúc 20.02.06
Triển lãm thu hút người dân tham quan, thưởng lãm các tác phẩm hội hoạ đặc sắc.

Đánh giá về triển lãm, nhà phê bình Phùng Tấn Đông cho biết: “Qua lăng kính của Trọng Anh, người xem đọc được nhiều hiện thực tâm trạng rằng có giấc mơ, có tình yêu những đám mây cũng bớt nặng nhọc, thanh thoát dần. Nếu có phân tranh, rượt đuổi thì đó cũng là một trong những ám thị của hiện thực đời sống mà bất cứ ai trong chúng ta cũng phải đối diện…”.

Theo nhà phê bình Phùng Gia Thế: "Gần đây, hầu như bức nào Trọng Anh cũng đẩy mây thành một chủ đề, khiến bố cục không gian thêm khoáng đạt. Người xem khi nhìn gần đôi khi vẫn muốn anh chơi nét kỹ hơn chút nữa. Nhưng đây lại là chủ ý của Trọng Anh. Bởi, với anh, khi đi cọ nhanh, đường nét sẽ thanh thoát, phóng khoáng, cũng là cơ hội chớp lấy khoảnh khắc giao hòa của màu sắc và ánh sáng. Ấn tượng với tranh Trọng Anh là những nét di nhòe và màu sắc ám gợi nội tâm. Có cảm giác, tranh Trọng Anh như là sự giải phóng ký ức và hoài niệm (về Hà Nội, Hội An, rộng hơn là về phố và biển) với những khung cảnh và thời khắc khác nhau...".

Ảnh màn hình 2025-10-11 lúc 20.03.13
Người dân chụp hình lưu niệm tại triển lãm "Ánh sáng và ký ức".

Mở cho mây một thế giới mới, thế giới ấy là những khoảng không bất tận; hoạ sĩ Vũ Trọng Anh tự do vẽ mây của chính mình để giữ lại cái bao la, trong trẻo nhất của tự nhiên, nối dài thêm hành trình khám phá vẻ đẹp trong tâm hồn người nghệ sĩ...

"Gần đây, vẽ mây, vẽ từ bên trong ra, không bị lệ hình, tôi thấy tự do như nhân đôi. Tôi nghĩ, việc tạo đường dài khai thác với mây không phải là điều gì đó quá lối mòn hay trùng lặp...", hoạ sĩ Vũ Trọng Anh chia sẻ.

Triển lãm "Ánh sáng và ký ức" diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 30/10 tại "Ha Noi Old Restaurant" (110 Lý Thái Tổ, phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm:

z7106284215344_ee406038451f17b803ca2759d8a979d3.jpg
z7106284403252_7b19180206f2215abc5ad735097f3ec6.jpg
z7106284594706_ea3f9acbe87694907d21cdc703650aa9.jpg
z7106284992594_12243de3299dbc20267c040119e80cdf.jpg

Trung Nguyễn