Đời sống văn hóa

Giấc mơ lan tỏa nghị lực của người phụ nữ khuyết tật bẩm sinh

Trung Nguyễn 23/10/2025 12:50

(CLO) Bằng nghị lực phi thường, chị Lâm Thị Nga (sinh năm 1982, Ninh Bình) đã vượt qua số phận, trở thành người phụ nữ “tàn nhưng không phế”.

Chị Nga chia sẻ, ngay từ khi chào đời chị đã phải đối mặt với căn bệnh khiến tay chân co quắp, cơ thể yếu ớt và không thể đi lại như người bình thường. Khi lên 6 tuổi, bệnh tình trở nặng, lưng gù, phổi bị chèn ép gây khó thở. Việc điều trị kéo dài khiến chị không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa.

Tuy nhiên, trong gian khó, ngọn lửa sống trong chị chưa bao giờ tắt. Với sự chăm sóc của gia đình và tình yêu thương của mọi người, chị Nga tự học chữ, tự rèn nghề và kiên định với niềm tin: “Không ai có thể thay đổi số phận, nếu chính mình không bắt đầu từ hôm nay".

Ảnh màn hình 2025-10-23 lúc 11.02.00
Chị Lâm Thị Nga (trái, sinh năm 1982, Ninh Bình) đã vượt qua số phận, trở thành người phụ nữ “tàn nhưng không phế”.

Hành trình lập nghiệp của chị Nga không hề dễ dàng. Những thất bại liên tiếp khi thử sức với nhiều công việc khác nhau từng khiến chị nản lòng. Thế nhưng, chính một lần thất vọng khi tìm mua chiếc xe ba bánh phù hợp đã mở ra bước ngoặt cuộc đời.

Tại sao mình không tự làm một chiếc xe phù hợp với bản thân?”, chị tự hỏi. Và từ ý tưởng đó, chiếc xe ba bánh “may đo” cho người khuyết tật đầu tiên ra đời.

Chị Nga cho biết, rào cản lớn nhất của người khuyết tật chính là việc đi lại. Vì vậy, mỗi chiếc xe được chị làm ra không chỉ là phương tiện, mà là “đôi chân thứ hai”, giúp họ di chuyển thuận tiện, làm việc độc lập, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Những ngày đầu khởi nghiệp gặp vô vàn khó khăn, thiếu vốn, thiếu kỹ thuật và thiếu thị trường tiêu thụ. May mắn đã mỉm cười với chị, khi nhận được sự hỗ trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thông qua nhiều chương trình tập huấn về khởi nghiệp, kỹ năng quản lý và marketing online.

Từ đó, chị từng bước ổn định sản xuất, mở rộng quy mô xưởng và tạo việc làm cho 5 lao động khuyết tật nhẹ với thu nhập ổn định. Không chỉ dừng lại ở sản xuất, chị còn dành 10% lợi nhuận để làm thiện nguyện: tặng xe lăn, phát sữa cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam mỗi tuần. “Sống là cho đi – đó là cách tôi tìm thấy niềm vui và giá trị cuộc đời mình", chị Nga chia sẻ.

Ảnh màn hình 2025-10-23 lúc 11.02.15
Chị Nga chia sẻ, rào cản lớn nhất của người khuyết tật chính là việc đi lại. Vì vậy, mỗi chiếc xe được chị làm ra không chỉ là phương tiện, mà là “đôi chân thứ hai”, giúp họ di chuyển thuận tiện, làm việc độc lập, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hiện nay, xưởng sản xuất của chị Nga không chỉ lắp ráp xe ba bánh, mà còn nghiên cứu thiết kế riêng cho từng dạng khuyết tật, góp phần nâng cao khả năng di chuyển và hòa nhập xã hội cho người khuyết tật. Mỗi chiếc xe ra đời là một biểu tượng của nghị lực – là món quà của người từng chịu thiệt thòi dành cho những người đồng cảnh ngộ.

Một chiếc xe ba bánh không chỉ là phương tiện đó là đôi chân thứ hai giúp chúng tôi đến gần hơn với cuộc sống, với ước mơ và với niềm hạnh phúc", chị Nga nói.

Câu chuyện về chị Lâm Thị Nga trong "Trạm yêu thương" sẽ được phát sóng lúc 10h00 sáng thứ Bảy, ngày 25/10 trên kênh VTV1 không chỉ là hành trình vượt lên số phận, mà còn là lời nhắc về sức mạnh của lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia.

Trung Nguyễn