Những người giữ mạch máu giao thông giữa ngày mưa xứ Huế
(CLO) Trong những ngày xứ Huế mưa triền miên, người công nhân đường bộ vẫn thầm lặng giữ nhịp sống cho những con đường để dòng xe, dòng người vươn mình đi giữa dải đất miền Trung yêu thương.
Những ngày cuối tháng 10, cơn mưa nặng hạt không ngừng trút xuống núi rừng Trường Sơn cùng với lượng nước lớn cuốn theo đất đá đổ ào ạt xuống mặt đường.

Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua địa bàn TP.Huế; tiếng máy xúc, ô tô tải chạy và tiếng hô hào nhau làm việc vang vọng cả ngày lẫn đêm.
Đó là âm thanh quen thuộc của những người công nhân bảo trì đường bộ, những người gác giữ “mạch máu giao thông” thông suốt trên những cung đường hiểm trở.
Mưa không ngớt gây ra sạt lở với hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường chia cắt nhiều vị trí trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, giao thông tê liệt.
Nhận tin báo, các lực của Văn phòng khu quản lý đường bộ II.5 (Khu quản lý đường bộ II) cùng với đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đã lập tức lên đường.


Dưới ánh đèn pha của xe công vụ, những bóng người mặc áo phản quang lầm lũi tiến vào vùng sạt lở, bắt đầu công việc. Đất bùn ngập quá gối, gió rít từng cơn nhưng không ai lùi bước. Tiếng máy xúc hòa trong tiếng mưa rơi, vang vọng suốt triền núi.
“Ước tính sạt lở taluy dương đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua TP.Huế lớn lắm khoảng 180.000m3 với 49 vị trí. Anh em đang khẩn trương khắc phục để thông xe sớm nhất, có vị trí sạt lở đến 4 lần”, lấy vội chiếc áo, anh Linh - Trưởng Văn phòng khu quản lý đường bộ II.5 lại vội vã từ trung tâm TP.Huế lên khu vực miền núi A Lưới để cùng anh em đường bộ khắc phục hậu quả.
Khuôn mặt sạm nắng, ướt đẫm mồ hôi và nước mưa. Từng mét đường được thông, từng tảng đá được di chuyển ra khỏi mặt đường là lại tiếp thêm động lực cho mọi người cố gắng.
Tại Hạt quản lý đường bộ A Roàng, anh Tuyên công nhân Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đang tất tả chia cơm từ nồi vào các hộp để mang cho anh em đang khắc phục sạt lở tại KM375 trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.


“Cả tuần ni anh em làm việc không ngừng tay, chỉ mong sớm thông tuyến thôi. Nhưng mưa vẫn nhiều quá, vừa hót dọn xong đất bùn lại sạt trượt cực lắm”, nói vội mấy câu anh Tuyên lại hăm hở lên cùng với anh em trên công trường.
Tranh thủ ăn ngay trên máy múc, uống vội ngụm nước, ngả lưng ít phút rồi các anh lại lại tiếp tục khắc phục sạt lở. Họ chính là những người công nhân trên tuyến đầu trong việc bảo đảm an toàn giao thông mùa mưa bão.
Mỗi đợt mưa lũ là hàng trăm điểm sạt lở lớn nhỏ lại xuất hiện nằm rải rác dọc các tuyến đường và cũng ngần ấy lần, họ phải lên đường giữa đêm dọn dẹp từng khối đất, dựng lại cọc tiêu, kiểm tra cống thoát nước.
Công việc của họ không chỉ là khắc phục sự cố mà còn là giữ mạch máu giao thông thông suốt, nối liền các bản làng, các tuyến vận tải hàng hóa và hành khách qua dải Trường Sơn hùng vĩ.
Dẫu vất vả là thế nhưng hỏi ra, ai cũng chỉ cười hiền: “Mưa gió ri mà không làm, ai làm. Người dân trông vô mình cả đó...”. Họ làm việc không vì lời khen mà vì trách nhiệm và niềm tự hào nghề nghiệp ngành giao thông vận tải.