Đời sống

Đề xuất tặng bằng khen gia đình cho hàng xóm mượn nhà mới xây để làm đám tang trong đợt mưa lũ

Cái Văn Long 17/11/2025 15:36

(CLO) Ngày 2/11/2025, báo Nhà báo và Công luận có đăng bài: “Câu chuyện lay động tình người trong mưa lũ ở TP Huế”, ghi nhận nghĩa cử hiếm thấy của một gia đình ở thành phố Huế, cho người hàng xóm “di chuyển” chiếc quan tài đang bị ngập sâu trong nước lũ, sang ngôi nhà mới xây chưa kịp khánh thành của mình, để làm tang lễ.

Trong đợt lũ lịch sử vừa xảy ra vào những ngày cuối tháng 10/2025 tại TP Huế, người xấu số T.V.H. (65 tuổi) ở nhà số 7, kiệt 257, đường Chi Lăng, phường Phú Xuân bị bạo bệnh không may qua đời, gia đình không còn chỗ khô ráo để đặt quan tài.

Trước hoàn cảnh thương tâm ấy, hai anh em ông Nguyễn Ngọc Sơn và ông Nguyễn Ngọc Thanh (nhà ở đối diện với người xấu số), đã lập tức mở cửa căn nhà mới xây chưa kịp khánh thành của mình, cho người hàng xóm đặt quan tài để làm đám tang. Nghĩa cử đầy nhân văn này đã lay động cộng đồng, thể hiện sâu sắc tinh thần “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam.

img_20251117_102153.jpg
Bà con lối xóm di chuyển quan tài của người xấu số, qua nhà của ông Sơn và ông Thanh để làm đám tang.

Với người Huế, đặc biệt là trong phong tục lâu đời, việc đưa quan tài người khác vào nhà mới xây của mình, để làm đám tang, được xem là điều rất kiêng kỵ.

Cho nên, hành động động của hai anh em ông Thanh và ông Sơn không chỉ thể hiện lòng nhân ái sâu sắc mà còn là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” “Thương người như thể thương thân”, một truyền thống tốt đẹp của người dân xứ Huế nói riêng và của người dân Việt Nam nói chung.

Ông Nguyễn Việt Bằng, Chủ tịch phường Phú Xuân, TP Huế chia sẻ: “Không chỉ trong hoạn nạn, gia đình ông Sơn và ông Thanh từ lâu đã được bà con xóm giềng quý mến vì sự tận tâm, gắn bó với cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Tổ trưởng dân phố 13 (phường Gia Hội cũ), là người mẫn cán, gần gũi, trách nhiệm, nay tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia, ủng hộ các hoạt động của địa phương. Gia đình luôn tạo điều kiện cho tổ dân phố sinh hoạt, đồng thời thường xuyên kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ người khó khăn mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Năm 2016, khi địa phương triển khai dự án bê tông hóa và làm hệ thống thoát nước tại kiệt 257 Chi Lăng, gia đình ông Thanh cũng tự nguyện hỗ trợ, tạo điều kiện thi công, góp phần hoàn thiện hạ tầng cho khu dân cư”.

Ông Bằng bày tỏ lời cảm ơn đến Báo Nhà báo và Công luận vì đã kịp thời lan tỏa câu chuyện giàu tính nhân văn, giúp cộng đồng thêm trân trọng những giá trị đẹp giữa đời sống thường ngày. Lãnh đạo phường Phú Xuân đã biểu dương nghĩa cử của hai anh em ông Sơn và ông Thanh, xem đây là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

img_20251117_102156-c0b8ba9f9e4fa6aab0ad8a1a256cd69a.jpg
Đám tang của người hàng xóm, được tổ chức tại gia đình của ông Sơn và ông Thanh.

Trước nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn nêu trên, bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế cho biết: "Sẽ đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Huế tặng bằng khen cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Sơn và ông Nguyễn Ngọc Thanh, để tuyên dương khích lệ và nhân rộng “Sức mạnh của tình người trong hoàn cảnh khó khăn thử thách”".

Cái Văn Long