Ngẫm về sức mạnh đại đoàn kết qua bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm
(CLO) Ngày còn bé, khi được học câu chuyện về bó đũa, tôi mới chỉ hiểu lờ mờ về sức mạnh của đoàn kết. Lớn hơn một chút, những câu ca dao, tục ngữ giúp tôi thấm hơn tinh thần ấy. Nhưng phải đến khi trưởng thành, tôi mới thực sự cảm nhận trọn vẹn giá trị của nguồn lực to lớn này.
Muốn thành công, tất yếu phải đoàn kết. Điều này dễ thấy ngay trong gia đình, lớp học, cơ quan, tổ dân phố, hay rộng hơn, trong cả đất nước. Chỉ trong thời gian ngắn, Tổng Bí thư Tô Lâm hơn một lần viết bài về tinh thần đoàn kết đã khiến tôi suy ngẫm sâu hơn.

1. Đoàn kết, nghe tưởng đơn giản, nhưng đó lại là một sức mạnh âm thầm mà bền bỉ, được vun đắp qua bao thế hệ người Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta”. Những lời ấy, tôi từng học thuộc lòng từ ngày ngồi trên ghế nhà trường, nhưng phải đến những biến động của đời sống hôm nay, tôi mới cảm nhận rõ ràng đến vậy.
Những ngày tháng 10 và 11/2025, khi bão lũ dồn dập quét qua miền Trung, rồi khu vực miền núi phía Bắc, tôi đã thấy tinh thần “lá lành đùm lá rách” hiển hiện rõ nét nhất, không phải qua những khẩu hiệu, mà từ những hành động tự nhiên, giản dị mà người Việt vẫn dành cho nhau mỗi khi hoạn nạn.
Tại Đà Nẵng, khi nước lũ cô lập nhiều khu dân cư, những gian bếp nhỏ đã sáng đèn suốt đêm. Các Hội phụ nữ, nhóm thiện nguyện làm hàng ngàn suất cơm để chuyển đến nơi người dân phải vật lộn trong dòng nước đang dâng. Những phần cơm ấy được trao tận tay, không quen biết, không phân biệt ai khó hơn ai, chỉ đơn giản vì “người mình đang cần”. Nhiều doanh nghiệp và tổ chức tại Đà Nẵng cũng nhanh chóng chuẩn bị nước uống, mì tôm, lương khô đưa đến các điểm sơ tán, tất cả đều diễn ra tự giác, không chờ đến lời kêu gọi.
Ở Nghệ An, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng địa phương đã căng mình ngày đêm đưa từng hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp tế từng bao gạo, thùng mì tới các điểm bị chia cắt. Có những ngôi làng mà lực lượng cứu hộ phải vất vả lội nước hàng cây số, vượt qua dòng nước xiết, để hỗ trợ, giúp đỡ người dân. Những hình ảnh ấy được báo chí ghi lại, không phải để ca ngợi lực lượng chức năng, mà để minh chứng rằng khi thiên tai đến, người Việt Nam không bao giờ để đồng bào mình phải đơn độc.
Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, hàng trăm người dân dựng nhà tạm, sửa lại mái cho hàng xóm từ những tấm tôn còn sót lại sau bão. Không ai bảo ai, họ cùng nhau thu dọn từng khoảng sân, từng đoạn đường, chia nhau gạo, nước sạch… Hay ở Thái Nguyên, Tuyên Quang với nhiều câu chuyện cảm động, khi lực lượng cứu hộ phải vật lộn xuyên đêm để kịp đưa người già bệnh nặng đến trạm xá, trẻ em đến nơi an toàn...
Trong bão lũ, nhìn cách những bà mẹ quê chia nhau từng bát cơm, chai nước, rồi hình ảnh những người đàn ông lấm lem bùn đất vẫn cười động viên nhau, ai nấy đều thấy xúc động vô cùng. Đó chính là biểu hiện giản dị mà đẹp đẽ nhất của tình nghĩa Việt Nam.
Trên cả nước, chỉ trong ít ngày, hơn 1.066 tỷ đồng đã được nhân dân, doanh nghiệp quyên góp gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Con số ấy không chỉ là vật chất, mà là minh chứng mạnh mẽ về một thứ tài sản vô hình của dân tộc: sức mạnh đại đoàn kết.

2. Cũng trong thời điểm ấy, giữa bao bộn bề của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm một lần nữa viết về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dịp 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), hay còn gọi là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết “Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước” của Tổng Bí thư giản dị mà sâu sắc, nhắc lại rằng đại đoàn kết không chỉ là khẩu hiệu của quá khứ, mà phải trở thành hành động của mỗi người hôm nay.
Tổng Bí thư Tô Lâm viết: “Nhờ đoàn kết mà dân tộc ta đã làm nên những điều tưởng chừng không thể, từ chiến thắng trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đến vươn mình thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu”. Đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rằng sự gắn bó của cộng đồng dân tộc chính là nền tảng vững chắc nhất để vượt qua mọi thử thách.
Trong bối cảnh đất nước đang tiến gần tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tinh thần đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt. Không khó để nhận ra những thông tin xuyên tạc, những luận điệu chống phá trên mạng xã hội, phần lớn xuất phát từ những tài khoản ở nước ngoài, đang tìm cách gieo vào lòng người dân sự hoài nghi, chia rẽ. Những mầm mống độc hại ấy tuy nhỏ nhưng len lỏi, nhằm bào mòn niềm tin, phá hoại sự đồng thuận vốn là sức mạnh nội sinh của dân tộc.
Vì thế, lời nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời hiệu triệu: giữ gìn sự đoàn kết, từ những điều nhỏ nhất, chính là giữ gìn tương lai của đất nước.
Tổng Bí thư chỉ rõ, “Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương, ‘nói đi đôi với làm’, đặt lợi ích quốc gia- dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch hòng chia rẽ khối đoàn kết của chúng ta”, để tinh thần đại đoàn kết lan tỏa từ gia đình, khu dân cư đến toàn xã hội.
Điều làm tôi suy nghĩ sâu sắc nhất chính là sự lặp lại thông điệp chỉ trong thời gian ngắn. Khi lãnh đạo cao nhất của Đảng hai lần viết về cùng một chủ đề, đó không thể chỉ là nhấn mạnh mang tính hình thức. Đó là lời nhắc chúng ta phải nhìn thẳng vào bối cảnh: đất nước đang đứng trước cả thời cơ lớn lẫn những thách thức lớn; đại đoàn kết chính là “tấm khiên” bảo vệ, đồng thời cũng là “động cơ” để tiến lên phía trước.
Nhìn lại những năm gần đây, không khó để thấy sức mạnh ấy đã giúp chúng ta vượt qua biết bao thử thách. Khi đại dịch COVID-19 bủa vây, cả xã hội đã đồng lòng, từng hộp cơm, từng chiếc khẩu trang, từng giường bệnh được san sẻ; khi thiên tai bão lũ dồn dập, người dân cả nước cùng hướng về miền Trung; khi kinh tế gặp khó, doanh nghiệp, người dân và Nhà nước ngồi lại với nhau tìm cách thích ứng. Tất cả đều cho thấy, khi chúng ta đoàn kết, không thử thách nào đủ lớn để quật ngã dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, đại đoàn kết không phải khẩu hiệu mà là phương châm hành động, là trách nhiệm của mỗi người dân đối với Tổ quốc và với nhau: “Đảng luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là truyền thống vô cùng quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc, của cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. ‘Đoàn kết, đoàn kết, Đại đoàn kết- Thành công, thành công, Đại thành công’ đã trở thành chân lý, thành lẽ sống của chúng ta”.
Người đứng đầu Đảng nhắn nhủ: Ngày nay, bài học lớn về đại đoàn kết dân tộc vẫn giữ nguyên giá trị thời sự. Nhìn ra thế giới, chúng ta càng thấm thía giá trị của một dân tộc “trên dưới một lòng”... cùng sống hòa thuận, yên bình trên đất nước Rồng- Tiên trong khi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với chia rẽ xã hội, xung đột sắc tộc, tôn giáo và bất ổn chính trị kéo dài. Chiến tranh, bạo lực và mâu thuẫn phe phái diễn ra ở không ít nơi, thậm chí có nơi xung đột đã đẩy người dân vào cảnh ly tán, đói nghèo cùng cực.
Đọc những câu chữ ấy trong những ngày miền Trung oằn mình trong nước lũ, tôi hiểu rõ hơn vì sao Tổng Bí thư lại lựa chọn thời điểm này để nói về đại đoàn kết: bởi đó không chỉ là chủ trương chiến lược, mà là điều đang diễn ra hàng ngày, trong từng mái nhà, từng thôn xóm, từng dòng sông còn ngập nước.
Rõ ràng, chính sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc là điểm tựa vững bền để chúng ta giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

3. Ngẫm thấy, bài học về bó đũa hóa ra vẫn luôn mới. Chỉ khác là hôm nay, mỗi chúng ta đang cầm những “bó đũa” lớn hơn, phức tạp hơn – đó là quốc gia, dân tộc, tương lai chung. Và như cách Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại, giữ gìn truyền thống đoàn kết không chỉ là trách nhiệm, mà còn là danh dự của mỗi người Việt Nam.
Dù thế giới nhiều biến động đến đâu, nhưng có một sự thật giản dị vẫn luôn đúng: khi chúng ta đồng lòng, sát cánh bên nhau, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Tinh thần ấy cũng là điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhiều lần căn dặn: "Đoàn kết là một lực lượng vô địch. Với lực lượng đoàn kết, chúng ta có thể khắc phục mọi khó khăn, giành mọi thắng lợi".
Đó không phải là câu nói để treo trên tường, mà là kim chỉ nam cho hành động, cho cách chúng ta cư xử với nhau, xây dựng cộng đồng, dựng xây tương lai.
Có người nhận xét rằng, sức mạnh của một quốc gia không chỉ nằm ở kinh tế, quân sự hay công nghệ, mà nằm ở chỗ người dân của quốc gia ấy có đứng cạnh nhau hay không khi hoạn nạn. Nhìn lại những ngày bão lũ vừa qua, tôi biết chắc một điều, dù khó khăn đến mấy, dân tộc này vẫn sẽ bước tiếp, vì chúng ta không đi một mình.
Từ câu chuyện bó đũa ngày bé tôi học, đến những dòng chữ Tổng Bí thư Tô Lâm viết hôm nay, rồi đến những bàn tay nắm lấy nhau trong lũ dữ… Tất cả đều chỉ về một hướng: đoàn kết không chỉ là truyền thống, mà là sức mạnh làm nên Việt Nam.
Và chừng nào chúng ta còn giữ được sợi dây ấy, chừng đó đất nước này vẫn có thể vững vàng trước mọi thử thách, để hướng về những điều tốt đẹp hơn.