Quá trình kiểm tra, Mr.T không xuất trình được giấy tờ, còn vặn lại cán bộ trong tổ công tác: “Tại sao em cũng như mọi người, các anh không bắt họ, sao kỳ lạ thế, các anh giải thích đi…”
Vào lúc 23h40 đêm ngày 1/12/2013, tại ngã tư Hai Bà Trưng – Hàng Bài, tổ công tác Y5/141 Công an Hà Nội (CAHN) thấy một đôi nam nữ đang đi giữa đường Hàng Bài, người điều khiển chiếc xe máy SH mang BKS 30-H8:4830 mặt đỏ lựng và xe không có gương chiếu hậu, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.
Ca sỹ Tằng Quốc Anh tại chốt
Quá trình kiểm tra, người điều khiển xe là ca sĩ Tằng Quốc Anh (hay Mr.T) được biết nhiều với ca khúc Thu cuối, không xuất trình được giấy tờ. Không những thế, Mt.T còn chất vấn, căn vặn các chiến sĩ: “Em cũng như mọi người, các anh không bắt họ lại bắt em? "
Thượng úy Đỗ Đăng Tiến, tổ trưởng tổ công tác Y5/141 CAHN đã giải thích cho Mr.T về quy trình kiểm tra, đối tượng bị kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ xe 10 ngày. Các lỗi trong biên bản: xe không gương chiếu hậu, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không mang theo giấy tờ xe...
Đáng nói là, ngay sau sự việc xảy ra, trên trang cá nhân của mình g Mr.T đã chia sẻ bức xúc khó chịu khi bị cảnh sát giao thông tuýt còi.
Ngay sau khi những dòng chia sẻ của chàng ca sỹ Mr.T đã tạo nên cơn mưa like, comment của cộng đồng mạng với 2 luồn ý kiến dư luận. Người thì đồng tình với Tằng Quốc Anh, nhưng đa số còn lại tỏ vẻ bất bình với cách ứng xử của Tằng Quốc Anh vì thái độ "coi trời bằng vung" của chàng ca sỹ tuổi teen này.
Theo phapluatxahoi.vn