Phú Thọ đẩy mạnh vận động thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH
Phú Thọ quyết tâm hoàn thành sớm chỉ tiêu về thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.
Theo dõi báo trên:
Ngày 25/9, Ông Bùi Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mang Yang (Gia Lai) cho biết: "Bệnh nhân Phan Minh Thắng nhập viện trong tình trạng suy kiệt. Sau khi được điều trị, hiện Thắng đã khôi phục sức khỏe. Tuy nhiên, em bị viêm họng nặng và loét 2 bàn chân do bị mắc kẹt giữa sông trong một thời gian dài nên đang được các bác sỹ chăm sóc, điều trị tại trung tâm”.
Theo đó, Phan Minh Thắng là thanh niên mắc kẹt giữa sông Ayun, xã Đăk Djrang, (huyện Mang Yang) suốt 9 ngày, vừa được lực lượng Công an giải cứu vào ngày hôm qua (24/9).
Được biết, mẹ Thắng mất hơn 10 năm nay, bố cũng bỏ đi từ lâu. Thắng ở với gia đình anh rể. Khoảng một tháng trước, Thắng xin đi làm phụ bàn cho một quán cà phê trên địa bàn huyện Mang Yang.
Như thường lệ sáng ngày 16/9, Thắng đi làm như bình thường nhưng tối đến không thấy về. Gia đình đi tìm khắp nơi tìm nhưng không thấy nên sau đó đã đến Công an xã Kdang và Công an xã Đăk Djrăng trình báo và nhờ tìm kiếm; đồng thời đăng thông tin trên mạng xã hội.
Anh Nguyễn Trung Hiếu (anh rể Thắng) cho biết: “Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình rất vui mừng khi đã tìm được Thắng ở huyện Mang Yang. Theo đó, sáng 16/9, Thắng đi xem người ta câu cá ở một bãi bồi trên sông Ayun rồi ngủ quên và bị mắt kẹt trên bãi bồi này.
Đến tối, nước dâng cao nên đã cuốn em đi, may mắn thay Thắng đã bám được một bụi cây giữa sông. Do khu vực hẻo lánh, ít người qua lại nên mãi đến ngày 24/9, người dân bản địa đi làm ngang thấy nên trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, Thắng được Công an xã Đăk Djrăng giải cứu thành công”.
Theo một cán bộ Công an xã Đăk Djrăng, lúc lực lượng đến thấy Thắng nằm bất động trên ngọn cây giữa sông. Anh em cũng tưởng Thắng bị ngất xỉu rồi, rất may nạn nhân vẫn còn tỉnh táo. Lúc này, lực lượng chức năng đã cử cán bộ sang mang áo phao và dùng dây hỗ trợ đưa Thắng vào bờ.
Nói về những ngày mắc kẹt giữa sông Ayun, Thắng chia sẻ: "Suốt 9 ngày bị kẹt, nước rất lớn nên em không dám bơi vào bờ. Trong những ngày này, em chỉ uống nước để cầm cự. Đêm đến, em thấy rất lạnh và lâu lâu lại có mưa lớn. Do khu vực ít người nên không thấy ai qua lại để kêu cứu".
Như Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, vào ngày 24/9, Công an xã Đak Djrăng đã phối hợp với Công an huyện Mang Yang và Công an tỉnh Gia Lai giải cứu thành công một người bị lũ cuốn và mắc kẹt nhiều ngày giữa sông Ayun. Nạn nhân tên Phan Minh Thắng. Theo đó, Thắng bị nước cuốn trôi và mắc kẹt giữa sông từ ngày 16/9 đến ngày 24/9. Do khu vực hẻo lánh ít người qua lại nên Thắng đã bám trên cành cây và mắc kẹt giữa sông suốt 9 ngày.
Phú Thọ quyết tâm hoàn thành sớm chỉ tiêu về thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.
(CLO) Tỉnh Thái Bình ưu tiên tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mới nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn tối thiểu là 50 triệu đồng/hộ; hỗ trợ sửa chữa đối với nhà bị hư hỏng nặng trên 60% tối thiểu là 20 triệu đồng/hộ.
(CLO) Cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường – Chủ đề “Ngôi trường xanh” do Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống tổ chức có tổng giải thưởng lên đến hơn 100 triệu đồng. Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Toàn - Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi thông tin tại Lễ phát động diễn ra vào ngày 25/9.
(CLO) Sau nhiều ngày mất tích ‘bí ẩn’, 3 cháu bé tại xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã được tìm thấy ở nhà hàng xóm khiến nhiều người vừa mừng rỡ, vừa ngỡ ngàng.
(CLO) Ngày 25/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ vụ vận chuyển gà giống với số lượng lớn qua biên giới.