Phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND Thủ đô ngày 21/4/2009 vừa qua được dư luận xem như giải quyết việc đã rồi. 744 đồ án quy hoạch, dự án xây dựng với diện tích 75.189ha, chủ yếu là khu đô thị mới, nhà ở hỗn hợp đã được ra đời vào lúc Hà Nội sắp sửa và đã mở rộng, được các đại biểu chất vấn vì sao khi chưa có quy hoạch xây dựng Thủ đô mới mà đã có ngần ấy dự án được phê duyệt, cấp phép? Hình ảnh những tấm hình vẽ rất đẹp được dựng lên khắp nơi như kiểu “xí phần” đang gây bức xúc trong dư luận: phải chăng vì đất đai là siêu lợi nhuận nên...
các nhà đầu tư đã tranh thủ lúc thành phố đang bận rộn với việc sáp nhập bộ máy quản lý đã tranh thủ đi trước đón đầu, nói một cách quá lên là hy vọng “đục nước béo cò”?
Đương nhiên là chính quyền Thủ đô không để chuyện đã rồi là được rồi. Đồng chí Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội, một nhà xây dựng có thâm niên ở Việt Nam nhận định “đây là việc khó khăn, phức tạp và nhạy cảm là có lý do dễ hiểu: Không có đồ án quy hoạch nào ở trên trời rơi xuống. Tất cả đều đủ thủ tục, đủ các con dấu đỏ tươi. Bây giờ tổ công tác rà soát kiến nghị 4 phương án: Các dự án đã đủ thủ tục, phù hợp quy hoạch vùng Thủ đô và đang thu hồi đất, được tiến hành xây dựng để không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai là các đồ án, dự án được xem xét tiếp tục triển khai. Thứ ba các đồ án được điều chỉnh, và cuối cùng là các đồ án phải tạm dừng. Được làm, sẽ làm, điều chỉnh để sẽ làm thì dễ, bởi lẽ các nhà đầu tư đâu đã đủ vốn để có đất là ào ào xốc tới như Cty KengNam đang cá cược sẽ xong khu cao ốc lớn nhất nhì Việt Nam vào dịp 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Còn các dự án tạm dừng thì sao? “Bút sa gà chết” rồi, đâu dễ xóa bỏ. Tuy nhiên Hà Nội đã có kinh nghiệm nóng hổi giải quyết vụ chợ 19/12 và khách sạn SAS bên công viên Thống Nhất. Chính vì thế, đồng chí Chủ tịch UBND Hà Nội đã phát biểu trong phiên chất vấn “Với những dự án phải dừng, thành phố đang xem xét phương án chuyển dự án tới những nơi phù hợp hơn”.
Như thế là câu hỏi khó (vấn nạn) về việc ào ào làm dự án, tưởng như nan giải đã được HĐND Thủ đô “Tháo ngòi nổ”. Cỗ xe địa ốc với sức mạnh tài chính khổng lồ và nguồn lợi nhuận “nhất bản vạn lợi” vẫn lăn bánh trên con đường gập ghềnh ở khắp 4 phương 8 hướng Hà Nội mới mênh mông đồng đất, núi đồi.
Hiện tại Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, còn quy hoạch chung Bộ Xây dựng đang chỉ đạo tư vấn nước ngoài phối hợp với trong nước để có một đồ án tổng thể vào cuối năm 2010. Hy vọng các dự án, đang, sẽ làm không vượt khỏi quy hoạch tổng thể 2010, để các đại biểu nhân dân Thủ đô đỡ được một phen “tháo ngòi nổ” trong tương lai!
trần đức chính