(Congluan.vn) Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hữu Hồng Minh vừa có một buổi giao lưu, gặp gỡ bạn đọc tại Hi End Nghêu Ngao Coffee (Số 3 Đặng Dung – Quận 1 – TPHCM) trong chương trình TV Show của tạp chí Thê giới Văn hóa. Hiện nay nhà thơ đang công tác tại Báo Nhà báo và Công luận trong vị trí Biên tập viên.
Nhiều bạn đọc đã đến trong chương trình giao lưu "Thế giới thiếu vắng tình yêu sẽ về đâu?" của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh và TV Show
Chương trình diễn ra ấm cúng và thân mật buổi sáng lập xuân ở Sài Gòn. Trong nắng hanh, tiết se lạnh trời cuối đông, những tâm hồn yêu văn chương nghệ thuật muốn tìm đến với nhau. Vì thế với chủ đề “Thế giới thiếu vắng tình yêu sẽ về đâu?” nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh đã chinh phục được cảm xúc đồng điệu. Tại Nghêu Ngao Hi-end Caffee, anh đã nói chuyện, đọc thơ và trình diễn một số ca khúc của chính mình sáng tác. Nhiều bạn đọc thú vị khi biết anh đã từng viết nhạc cho cuộc tình lãng mạn, trong sáng tuổi học trò đầu tiên từ năm 15 tuổi ở Đà Nẵng.
Chơi guitare, trình diễn ca khúc "Kỷ Niệm Xanh" do anh sáng tác
Nhà thơ đã chia sẻ và kể lại những kỷ niệm của mình khi tham gia giao lưu những chương trình festival thơ, trình diễn thơ thế giới như Literaturwerkstatt ở Đức hay đọc thơ ở Pháp. "-Đó là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Nuôi nấng thế giới sáng tạo của tôi. Bạn thử hình dung trong nghệ thuật thiếu vắng tình yêu và những dự định tốt đẹp bởi sự khô hạn, băng giá của tâm hồn sẽ bất hạnh thế nào? Vì thế tôi luôn cả ơn tình yêu. Cám ơn cả những hạnh phúc, thăng hoa hay tai ương, chướng ngại trong mình đã mở ra một biên độ bay mới trong hành trình khám phá thế giới mới..."
Ca sĩ Khánh Loan hát cùng nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
Tham gia chương trình có ca sĩ Khánh Loan, TS Huỳnh Đức Thiện, nhà nhiếp ảnh Huỳnh Nghĩa, nhà văn Nhật Lam, nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ... những người bạn như anh tiết lộ là "khá thân, có những người từng là bạn học từ thời sinh viên, từ biết cặn kẽ cội nguồn những ước mơ văn chương nghệ thuật của mình. Có người là bạn viết chia sẻ từng dư vị trong giai điệu ca khúc, thâm trầm của câu thơ. Thiếu họ, như cuộc sống như thiếu vắng bóng dáng những người tình..."
Phóng viên quay phim TV Show Thế Giới Văn Hóa tác nghiệp trong chương trình
Nhiều bạn đọc đã hỏi và nghe những chia sẻ trực tiếp của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh về tác phẩm mới nhất của anh vừa xuất bản, tập truyện "Người Ăn Bóng" (Nxb.Hội Nhà Văn 2003).
Anh tâm sự: "Ăn là một khái niệm tương đối khi tái hiện lại những bóng ảnh từ ký ức, tâm hồn, những chiều kích đã sống qua! Viết là quần thể kiến trúc ngôn ngữ tạo hợp nên tổ chức tác phẩm. Trong tập truyện mới nhất này tôi còn có tham vọng đưa ra những thể nghiệm, quan điểm viết ngắn như một cách đồng hành cùng bạn đọc trong sự vội vã của nhịp sống và dòng chảy tuôn mạch không ngừng của thời đại...".
Mời bạn đọc xem lại một số hình ảnh trong buổi giao lưu "Thế giới thiếu vắng tình yêu sẽ về đâu?" của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh và bạn đọc qua mắt Nhà Nhiếp ảnh Huỳnh Nghĩa.
Tin: Lâm Thanh Bình - Hình ảnh: Huỳnh Nghĩa